29 tháng 9, 2020

TƠ VƯƠNG

 





Nhẹ vuốt cho suôn mái tóc dài

Rối bời xơ xác bởi vì ai ?

Lê thê đêm hạ trâm lười giắt

Dằng dặc chiều thu lược biếng cài

Phượng vắng loan xa lòng áo não

Sông sâu núi thẳm dạ u hoài

Tơ vương mấy nẻo chừng tan tác

Gối mộng vơi đầy cuộc tỉnh say

 




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa và không nhấn Enter.