trời cũng vừa giữa thu
lá vàng chừng ray rứt
giăng giăng đám mây mù
gọi về miền ký ức
bàn tay nắm bàn tay
vẽ vời câu hạnh phúc
rượu chẳng uống mà say
cho rộn ràng giấy bút
rồi dông bão ngang qua
cuốn phăng niềm cảm xúc
quá khứ xưa nhạt nhoà
giấu chôn nơi hẻm vực
đừng long lanh nước mắt
hãy nhẹ nở môi cười
tương lai hồng trước mặt
thơ chảy tràn niềm vui
gọi về miền ký ức
bàn tay nắm bàn tay
vẽ vời câu hạnh phúc
rượu chẳng uống mà say
cho rộn ràng giấy bút
rồi dông bão ngang qua
cuốn phăng niềm cảm xúc
quá khứ xưa nhạt nhoà
giấu chôn nơi hẻm vực
đừng long lanh nước mắt
hãy nhẹ nở môi cười
tương lai hồng trước mặt
thơ chảy tràn niềm vui