06 tháng 11, 2023

t r ĩ u n ặ n g n ỗ i n i ề m r i ê n g



chuyến đò ngang chiều nay sao vắng vẻ
chỉ mình em và ông lái im lìm
ngó quẩn quanh em dáo dác kiếm tìm
người một thuở không thấy đâu hình bóng?

đám lục bình trôi trong chiều gió lộng
hoa tím buồn trĩu nặng nỗi niềm riêng
áo trắng em rơi rớt chút ưu phiền
nhớ ánh mắt theo em bao ngày tháng

người bảo em dịu dàng như mây trắng
thật tinh khôi ngày hai buổi đến trường
bài thơ tình đầy ắp chữ yêu thương
cứ giấu mãi để nhạt nhòa nét mực

người sợ em màn đêm về thao thức
cứ mộng mơ xao lãng chuyện học hành
nên lặng thinh tâm sự với trời xanh
chỉ mong em thi đậu vào Đại học…

tiếng sóng nước gõ vào hồn khô khốc
vắng bóng người cho đầy nỗi nhớ nhung
chuyến đò ngang chiều nay khóc rưng rưng
trong góc nhỏ con tim như hờn dỗi…








05 tháng 11, 2023

c h o t ô i m ư ợ n b ờ v a i n g ư ờ i m ộ t c h ú t

 


cho tôi mượn bờ vai người một chút
một chút thôi cho thoả nỗi mong chờ
đâu có gì… chỉ là mối tình thơ
sẻ chia nhau những vui buồn cảm xúc

cho tôi mượn bờ vai người một chút
đã thật lâu dông bão đổ qua đời
tôi và người như quả bóng nghiêng rơi
lạc bước nhau giữa muôn trùng cách trở

khúc tri âm dang dở
giữa chợ đời đành ngoảnh mặt quay lưng
nụ cười kia ánh mắt ấy ngỡ chưa từng
thơ lạc vận… thất niêm… sầu năm tháng

chiều cuối thu gió heo may gờn gợn
mây thẫn thờ bên cửa dáng chờ trông
tôi chợt nghe quay quắt nhớ vô cùng
ngày tháng cũ tưởng chìm vào vô thức

cho tôi mượn bờ vai người một chút
một chút thôi… hong ấm lại thơ vần
đông sắp về thu bịn rịn bước chân
chia tay nhé... mối tình thơ bất diệt…



















:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa và không nhấn Enter.