Giấy bút thờ thẩn bên songHoa nhòa nhòa sắc bướm ong bồi hồiTiếng xưa chừng vắng lâu rồi
Tiếng xưa chừng vắng lâu rồiTội vần lục bát lẻ loi kiếm tìm...
Mây ngưng ngưng... Gió im im...Có còn nghe nhịp trái tim âm thầm?
Chiều nay bận dạy lớp NămVài dòng gởi đến hỏi thăm bạn hiềnChúc luôn mạnh khoẻ, an nhiên...
:))
:)
Tự dưng hạnh phúc đến hiên nhà mình
Cảm ơn bạn Camle Trinh ghé thăm. Chúc bạn luôn vui khoẻ, bình an, hạnh phúc!
"vẫy tay chào nhé tháng Bavần thơ biền biệt nghe xa xót lònggiấy bút thờ thẫn bên song…"Mà sao nghe thấy nơi lòng nao naoTháng Tư đã đến hôm nàoBình minh chiếu rọi mưa rào nhiều nơiNon xanh nước biếc gọi mờiNgười người vui vẻ khắp nơi phúc đầyGhé thăm bạn. Chúc bạn đầu tuần vui vẻ và hp!
Rất vui được Nắng Chiều ghé thăm và hoà cùng thơ. Chúc bạn ngày mới an lành, hồn thơ luôn dào dạt.
Ghé thăm. Chúc cuối tuân vui vẻ
Cảm ơn bạn. Bạn cũng vậy nhé!
Giấy bút thờ thẩn bên song
Trả lờiXóaHoa nhòa nhòa sắc bướm ong bồi hồi
Tiếng xưa chừng vắng lâu rồi
Tiếng xưa chừng vắng lâu rồi
XóaTội vần lục bát lẻ loi kiếm tìm...
Mây ngưng ngưng... Gió im im...
XóaCó còn nghe nhịp trái tim âm thầm?
Chiều nay bận dạy lớp Năm
XóaVài dòng gởi đến hỏi thăm bạn hiền
Chúc luôn mạnh khoẻ, an nhiên...
:))
Xóa:)
XóaTự dưng hạnh phúc đến hiên nhà mình
XóaCảm ơn bạn Camle Trinh ghé thăm. Chúc bạn luôn vui khoẻ, bình an, hạnh phúc!
Xóa"vẫy tay chào nhé tháng Ba
Trả lờiXóavần thơ biền biệt nghe xa xót lòng
giấy bút thờ thẫn bên song…"
Mà sao nghe thấy nơi lòng nao nao
Tháng Tư đã đến hôm nào
Bình minh chiếu rọi mưa rào nhiều nơi
Non xanh nước biếc gọi mời
Người người vui vẻ khắp nơi phúc đầy
Ghé thăm bạn. Chúc bạn đầu tuần vui vẻ và hp!
Rất vui được Nắng Chiều ghé thăm và hoà cùng thơ. Chúc bạn ngày mới an lành, hồn thơ luôn dào dạt.
XóaGhé thăm. Chúc cuối tuân vui vẻ
Trả lờiXóaCảm ơn bạn. Bạn cũng vậy nhé!
Xóa