NỔI TRÔI
Thương con nước lớn dập dềnh
Chở đầy hoa tím bồng bềnh tháng năm
Chợt nghe hồn thoáng băn khoăn
Cuộc đời cũng lắm nhọc nhằn nổi trôi!
GIỌT ĐẮNG
Đầy trời mây thẩn thơ bay
Về đâu vạt nắng cuối ngày bơ vơ?
Trách ai sao quá hững hờ
Để cho giọt đắng dại khờ ướt mi!
VẤN VƯƠNG
Lang thang qua những ngõ đời
Gió theo rủ rỉ những lời nhớ thương
Nắng về mấy nẻo vấn vương
Dăm câu lục bát cho đường bớt xa
Đầy trời mây thẩn thơ bay

Trả lờiXóaVề đâu vạt nắng cuối ngày bơ vơ?
Trách ai sao quá hững hờ
Để cho giọt đắng dại khờ ướt mi!
Lục Bình

Trả lờiXóaLục bình tím trôi êm đềm
Sao nghe giá buốt, môi mềm lạnh khô !
Tình xưa phiêu lạc hư vô
Nơi đây còn lại một cô liêu mình
Một mình ... và một bóng hình ...
dovaden2010 (DVD)
Rất vui được bạn DVD ghé hòa thơ. Chúc bạn
>
Trả lờiXóa