26 tháng 6, 2023

á o l ụ a đ ợ i c h ờ



chiều tan học trời mưa lất phất
em chờ anh nép vội hiên nhà
mấy nhỏ bạn nhìn em trêu chọc
gió kéo về làm buốt thịt da

áo lụa trắng ngỡ chừng mỏng quá
để ngại ngần chiếc cặp nghiêng che
hoàng hôn xuống sắc màu buồn bã
em đứng chờ quen thuộc vòng xe

cây hoàng điệp nhìn em ái ngại
cứ thẫn thờ bốn phía ngóng trông
anh ở đâu… để em đợi mãi
chợt tủi thân nước mắt chảy ròng

em phải về… mưa giờ ngớt hạt
tiếng chim kêu gọi tổ vang trời
trăng xúng xính áo xiêm vàng nhạt
em phải về… em phải về thôi!








23 tháng 6, 2023

c ả m ơ n m ấ y c h ù m l ụ c b á t

 



treo vội mấy chùm thơ lục bát
trên cành hoa tím ngát bằng lăng
bậu về không kịp bàn tay bắt
để lại cho qua nỗi ngỡ ngàng!

lâu lắm chưa hề vui xướng hoạ
ngỡ tình tri kỷ đã phai phôi
chùm thơ bậu gởi ôi hay quá
mây gió gặp nhau rộn rã lời!

nắng hạ vàng ươm đầy mái tóc
tưởng chừng hạnh phúc quẩn quanh đây
làm sao quên được câu thề ước
son sắt thuỷ chung với tháng ngày?

nụ cười đánh mất ngày xưa ấy
bất chợt tìm về ngập mắt môi
lục bát từ đây thôi khắc khoải
hồn thơ dào dạt mãi không rời!









22 tháng 6, 2023

n h i ề u k h i t ự h ỏ i

 



nhiều khi tự hỏi
thơ cứ tuôn tràn
có ai thèm đọc
mấy dòng mơ hoang?

nhiều khi tự hỏi
thơ lắm nỗi niềm
có ai chia sẻ
quặn thắt buồng tim?

nhiều khi tự hỏi
thơ hoài trở trăn
thiên hà vời vợi
đâu người tri âm?

ừ thôi… kệ mặc
ta viết cho ta
bớt cơn quay quắt
dịu nỗi phiền hà!








b u ồ n

 




thơ buồn trốn biệt mất tăm
ta buồn hồn phách xa xăm kiếm tìm
về đâu vời vợi cánh chim?...








20 tháng 6, 2023

m ơ m à n g b ê n c ử a s ổ

 




mơ màng bên cửa sổ
ngắm mây trời rất xanh
ngắm lao xao ngọn gió
lay động lá trên cành

mơ màng bên cửa sổ
dáng ai vừa thoáng qua
không dưng mặt ửng đỏ
mắt trộm nhìn thiết tha

lời yêu thương chưa tỏ
sao vướng víu bước chân
áo tím thêm bỡ ngỡ
giấu che nét ngại ngần













19 tháng 6, 2023

h o a h ồ n g v à n g

 




người tặng tôi bó hồng vàng
giữa chiều nắng hạ mơ màng gọi tên
hương hoa thoang thoảng bên thềm…
















18 tháng 6, 2023

n g ư ờ i c ò n n ợ t ô i

 




Sáng chủ nhật nắng hạ trải vàng, bên ốc đảo ngắm bình minh lặng lẽ, tôi mở nhạc nghe Bảo Yến hát Anh còn nợ em. Tự dưng nỗi cảm xúc ùa về.
Ca từ của bài hát da diết cơ hồ cứa mạnh vào trái tim dễ thổn thức của tôi. Trong một lần lang thang trên mạng, người gặp lại tôi sau mấy mươi năm cách biệt. Thật ngỡ ngàng khi tám mắt nhìn nhau. Kỷ niệm ngày xưa lớp lớp hiện về. Những chiều tan trường, chiếc xe gắn máy chở hai đứa ruổi rong qua các nẻo đường từ SG về LT, khi dừng chân ghé lại nhà thờ Fatima, lúc thẩn thơ bên hồ Ngọc Bích… Cho dù thời gian đã bào mòn theo năm tháng nhưng tôi vẫn không sao quên được mối tình trong veo của lứa tuổi học trò. Dưới trời chiều lộng gió, áo trắng tôi bay bay. Mái tóc dài ngang lưng. Nụ cười hiền. Đôi mắt mơ màng nhìn tương lai với màu hồng nhiều tin yêu, hy vọng…
Nhưng cuộc đời không hề ưu ái cho tôi, một người con gái sớm mồ côi mẹ cha với đầy nỗi bất hạnh. Buổi họp mặt cuối cùng ở Dĩ An là một dấu chấm hết. Không hờn trách hay níu kéo, tôi cúi đầu âm thầm bỏ cuộc và tự chọn cho mình con đường với mờ mịt thương yêu. Bên cuộc đời, tôi cứ bước, bước một mình, lẻ loi, có nhiều khi rưng rưng nước mắt… Tôi đã sống như thế, không than thân, tủi phận và sau bao nhiêu năm tạo dựng, tôi đã xây cho mình một lâu đài thơ hoành tráng.
Lần gặp ấy, người đã hát cho tôi nghe bài hát Anh còn nợ em khiến con tim tôi gần như lạc nhịp, bồi hồi. Nhưng cái tự ái cao như núi có sẵn trong tôi đã không cho phép tôi ngã quỵ. Tôi vẫn là tôi, ương ngạnh, cứng rắn như thuở nào. Tôi không thích được người ta thương hại, ban ân. Và thế là tôi vẫn ngẩng mặt đi trên con đường đầy cỏ gai mà tôi đã chọn. Tôi vui vì đã không đánh mất chính mình!
“Anh còn nợ em công viên ghế đá, lá đổ chiều êm… Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng… Anh còn nợ em con tim bối rối…Và còn nợ em cuộc tình đã lỡ…”
Anh còn nợ em! Người còn nợ tôi biết bao điều ngày xưa cả hai cùng dệt mộng. Quá khứ đã qua lâu, thôi hãy để yên đừng tiếc nuối. Tôi chỉ mong ngày ngày được sống an vui, sớm chiều tung tăng cùng câu chữ, thế là hạnh phúc viên mãn lắm rồi!









15 tháng 6, 2023

v ô t h ư ờ n g

 




với tay níu sợi tơ vàng
giữa chừng rơi rụng để ngàn tiếc thương
sắc không
không sắc
vô thường!










14 tháng 6, 2023

v a n g v ọ n g k h ú c r u

 




nghe trong thăm thẳm đất trời
khúc ru vang vọng của thời xa xưa
qua bao sáng nắng chiều mưa
tất bật giao mùa nỗi nhớ chẳng nguôi

không dưng hồn phách chơi vơi
mượn vần lục bát thay lời cố tri
con tim to nhỏ thầm thì
trong veo tình bạn ngại gì bão dông

đường thơ trải rộng mênh mông
ấm nồng giọt đắng chờ mong tao phùng








13 tháng 6, 2023

v u i b ư ớ c c ù n g t h ơ

 



mặc ai ngọc quý
vàng ròng
cùng thơ
ta bước thong dong giữa đời

khi núi thẳm
lúc trùng khơi
vượt qua ghềnh thác
lũng đồi xa xăm

quên đi thế sự thăng trầm!











10 tháng 6, 2023

đ ọ c l ạ i b à i t h ơ c ũ

 



đọc lại bài thơ cũ
nghe cảm xúc ùa về
xa xôi miền quá khứ
êm đềm tưởng cơn mê

nụ cười như ướp mật
câu chữ tợ men say
niềm vui nào chất ngất
vượt núi thẳm sông dài

ta cùng người sóng bước
con đường rợp bóng cây
ánh mắt ngời hạnh phúc
cho xôn xao gót hài

chỉ còn là kỷ niệm
thôi quán gió lầu trăng
để lạc loài áo tím
đọc thơ thoáng ngỡ ngàng








08 tháng 6, 2023

r ồ i c ũ n g q u a n g à y s i n h n h ậ t

 




rồi cũng qua ngày sinh nhật
đoá hồng nay đã héo tàn
niềm vui vẫn còn trên mắt
bồi hồi cảm xúc chưa tan!

dặn lòng rời xa hư ảo
quên đi hai tiếng đãi bôi
thong dong dắt thơ đi dạo
nghiêng vai rũ hết sự đời!

quá khứ chôn vùi cổ mộ
tiếc nuối chi chuyện ngày xưa?
hẹn thề sắt son một thuở
ngỡ như ngọn cỏ gió đùa!

rồi cũng qua ngày sinh nhật
ốc đảo miệt mài dệt thơ
tháng sáu mưa về lất phất
hạnh phúc nào có ai ngờ!











05 tháng 6, 2023

t h ắ p n ế n m ừ n g s i n h n h ậ t

 




thắp nến mừng sinh nhật
hạnh phúc về quanh đây
long lanh giọt nước mắt
xao xuyến dâng ngập đầy

con tim như mở hội
vang vọng lời yêu thương
đón chào thêm tuổi mới
quên hết mọi chán chường

nỗi u sầu một thuở
theo mây gió trôi xa
thong dong bên hoa cỏ
cảm xúc chợt vỡ oà


























m ừ n g s i n h n h ậ t v à r a m ắ t t ậ p t h ơ

 














01 tháng 6, 2023

c h à o t h á n g s á u


 
nhẹ nhàng nở nụ mím chi
tháng sáu vừa ghé thầm thì nhỏ to
bỏ buông mấy nỗi âu lo…












:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.