29 tháng 4, 2022

MƯA THÁNG TƯ

 




ghé vào quán Nhật An
cảnh vật dường lặng lẽ
mây lớp lớp giăng hàng
trời chưa khô ráo lệ

sợi mưa tạt qua hiên
ướt bờ vai thấm lạnh
bối rối nụ cười hiền
nỗi buồn nào đặc quánh

không có ai sẻ chia
mười ngón sầu hiu hắt
nước mắt tuôn đầm đìa
giọt đen chừng đắng ngắt

quạnh vắng cả không gian
cỏ hoa còn say ngủ
mưa như lời thở than
để ngỡ ngàng câu chữ







28 tháng 4, 2022

THẢ BUỒN THEO GIÓ




Sáng nay, Tri thức Việt Sách đã gửi tôi bản bông tập thơ THẢ BUỒN THEO GIÓ, đứa con tinh thần thứ 21 của tôi.

Thật xúc động vì nhà in luôn dành tình cảm ưu ái cho tôi, một người làm thơ để tìm vui và để lãng quên nỗi bất hạnh trong đời.

Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, tập thơ sẽ chính thức ra mắt các bạn hữu xa gần.
Bỏ giấc ngủ trưa để duyệt bản bông, tôi chẳng nghe mệt tí nào. Niềm vui làm tôi nghe yêu đời hơn, hạnh phúc hơn.








26 tháng 4, 2022

CHƠI VƠI

 

 




vòng tròn vẽ mãi chẳng tròn
cái tâm ngồi đó mỏi mòn ngóng trông
ngoài kia cải đã lên ngồng
mà sao điệu lý cây bông chưa về?

vàng ươm vạt nắng tỉ tê
tiếng ve inh ỏi gọi hè trên cao
phượng hồng rực rỡ sắc màu
để cho nỗi nhớ lao xao khoảng trời

dặn lòng nhẹ thả bút trôi
sao vòng tròn cứ chơi vơi nửa chừng?
cái tâm ngồi ngó mông lung
vo tròn mấy bận ngại ngùng xưa sau!








25 tháng 4, 2022

TÌM NHAU

 




tìm nhau giữa cuộc bể dâu
chợ chiều trăm ngả về đâu góc trời?
thả vần lục bát à ơi
để rồi vướng víu chơi vơi cõi lòng

biết rằng tình ấy hư không
mà sao nước mắt tuôn dòng ngẩn ngơ!
tháng ngày mong ngóng đợi chờ
còn ai xướng họa mịt mờ gió mây?

hồ trường nhắp chén men cay
tìm nhau lạc bước trần ai ngỡ ngàng!









24 tháng 4, 2022

HOÀI NIỆM THÁNG TƯ

 

 





dậy trời 
vang tiếng gươm khua
tháng tư lửa hạ 
cuối mùa binh đao

bão dông 
mưa gió thét gào
lũy thành tan tác 
chiến hào bủa giăng

rồi xa… 
mờ mịt đường trăng
buông tay 
nước mắt nhọc nhằn 
trào tuôn

ve ngân 
khúc hát tình buồn
chìm trong vô thức 
ngọn nguồn 
nhớ quên








20 tháng 4, 2022

THẢ BUỒN THEO GIÓ


 


cột nỗi buồn
vào sợi dây
đợi hoàng hôn xuống
thả bay về trời

quên chuyện ngày xưa
xa xôi
quên bao cay đắng
đãi bôi
chán chường

sớm chiều
kinh kệ tựa nương
lấy câu chánh niệm
soi tường nẻo tâm










TÌM LẠI NGÀY XƯA

 

 




tôi đi tìm lại ngày xưa
cái thuở bập bẹ mới vừa chữ thương
qua bao diệu vợi con đường
giờ đây chỉ thấy chán chường bể dâu

cái ngày xưa ấy nay đâu?
mày đưa mắt liếc một màu sắt son
nào dè tan tác phượng loan
núi mây che khuất mỏi mòn cố tri

lật trang ký ức thầm thì
vườn thơ đã khép… thành trì rêu rong
lẻ loi vượt suối băng đồng
cái ngày xưa ấy hư không nhạt nhòa








19 tháng 4, 2022

NGŨ NGÔN SÁNG HẠ

 




sáng chạy xe trên phố
râm ran khúc nhạc hè
tàng cây cao lá đổ
rền rĩ đầy tiếng ve

dòng sông xanh gợn sóng
đám lục bình nổi trôi
thuyền câu chao gió lộng
tất bật một góc trời

đã qua mùa dông bão
con tim nhẹ mỉm cười
vần thơ sầu đau đáu
giong buồm phía xa khơi










16 tháng 4, 2022

BUỒN CHI MƯA KHÓC?

 




buồn chi
mưa khóc suốt đêm
thổn thức nỗi niềm
giọt sụt sùi tuôn?

lá hoa
ủ rũ sau vườn
mặt trời trốn biệt
nắng dường ngủ quên

buồn chi
mưa khóc bên thềm
để cho tủi phận
ướt mềm tứ thơ?








13 tháng 4, 2022

CHẮP TAY LẠY PHẬT TỪ BI!

 

 




nghe trong sâu thẳm đất trời
đạn bom 
chết chóc
phận người nhiễu nhương

đâu rồi
hai tiếng yêu thương?
hơn thua cho lắm
vô thường gọi tên!

mong cho nhân loại
bình yên
lau khô ngấn lệ
đọng viền khóe mi

chắp tay lạy Phật từ bi!












08 tháng 4, 2022

RỐI BỜI MẤY SỢI TƠ VƯƠNG

 






rối bời
mấy sợi tơ vương
đèn chong le lói
yêu thương nhạt nhòa

giữa chừng
gãy vụn khúc ca
chợ đời dâu bể
mặn mà xưa đâu?

lạc loài
chân bước qua cầu
áo bay ngược gió
để sầu ngẩn ngơ

mắt trông
về phía bụi mờ
núi cao
sông rộng
đợi chờ xa xăm!















07 tháng 4, 2022

CA DAO LỜI MẸ

 




bão dông
một thuở đã qua
nỗi buồn
rồi cũng nhạt nhòa tàn phai

ngước nhìn
rực rỡ nắng mai
chợt nghe thức giấc
tháng ngày hồng xưa

ầu ơ
nhịp võng đung đưa
lời ru của mẹ
sớm trưa ngọt ngào

ngỡ như
mẹ ở trời cao
vòng tay ấm áp
ca dao ạ ời!

nhớ mẹ nhiều lắm mẹ ơi!
ảnh hình của mẹ mãi ngời trong tim!








05 tháng 4, 2022

DUYÊN NỢ CA DAO

 




trèo lên cây bưởi
hái hoa
mấy nụ trắng ngà
dìu dịu thơm hương

gặp nhau chi
để vấn vương
vào ra mong ngóng
nhớ thương đêm ngày

nụ tình
ngan ngát men say
phải câu duyên nợ
sum vầy phượng loan

gởi thêm hai chữ vuông tròn
giang đầu giang vĩ khỏi mòn mỏi trông









04 tháng 4, 2022

NGỔN NGANG SẮC HẠ

 




mang theo hoài bão
ước mơ
bố đi
để lại bơ vơ thân tình

đêm dài
chẳng thấy bình minh
lạc vào vòng xoáy
giữa nghìn kiếm cung

nẻo quyên ca
tối mịt mùng
chán chường
mấy trận thư hùng ngổn ngang

nhớ về một thuở huy hoàng
tháng tư thức giấc lệ tràn xót xa









03 tháng 4, 2022

LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC THÁNG TƯ?



 

 






làm sao
quên được tháng tư?
bao nhiêu kỉ niệm
hình như mới vừa

ngỡ ngàng
hai tiếng thiệt thua
nghe trong văng vẳng
gươm khua
sóng gào

ngước nhìn
xám xịt trời cao
nhọc nhằn chứng tích
sắc màu phù vân

rồi xa
xa lắc tình thân
tro tàn
sót lại bâng khuâng
chán chường

nhạt nhòa nước mắt đau thương
cuộc cờ thiên hạ đoạn trường riêng mang










02 tháng 4, 2022

LỠ HẸN THÁNG BA

 

 




sao mưa biết ta buồn
mà lại gần tỉ tê tâm sự?
bên hiên vắng ngắm mây trôi miền viễn xứ
chợt chạnh lòng với một mớ bòng bong!

lỡ hẹn tháng ba nghe day dứt tuôn dòng
ai nỡ hứa để cuối cùng quên lãng?
môi chợt tràn vị mặn
mưa tháng tư làm tủi phận hồn thơ!

cúi xuống che cho bớt nét bơ phờ
nở nụ cười cũng chỉ là gượng gạo
trải qua bao chán chường đau đáu
đã quen rồi cảnh sáo vút bay xa!

kỉ niệm thần tiên thuở hạnh phúc mặn mà
đem cất giữ tận thẳm sâu vùng ký ức
mặc cheo leo hẻm vực!
mặc điên cuồng dông bão ngổn ngang!

cơn mưa chiều êm ái dịu dàng
tựa vòng tay nồng nàn quấn quýt
ngó đăm đăm vào góc trời mờ mịt
lạc lõng đường về
đừng ảo tưởng ngày xưa!

chẳng có ai!
chỉ là những sợi mưa!
ghé thăm ta buổi chiều chớm hạ
thôi xấp mặt xua tan đi buồn bã
biết đâu chừng còn sót chút niềm vui?

biết đâu chừng còn sót chút niềm vui?
















:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.