27 tháng 4, 2023

t h ô i h ã y l ã n g q u ê n

 




lang thang
cùng với vần thơ
mặc kệ hững hờ
thiên hạ đãi bôi
nhớ về
ngà ngọc xa xôi
chỉ là hư ảo
một thời trắng đen
dặn lòng
thôi hãy lãng quên!










26 tháng 4, 2023

c ổ t í c h t ì n h

 





dịu dàng mắt liếc mày đưa
chuyện tình cổ tích mới vừa hôm qua
bờ ao giặt áo hoa cà
để quên chiếc nón như là mối duyên

rớt rơi mấy nụ cười hiền
cho thơ lãng đãng vướng miền tương tư
mặc cho dâu bể phù hư
thuỷ chung ước hẹn thiên thu vẹn tròn

ngàn năm núi lở non mòn
chuyện tình cổ tích sắt son một lòng










h ạ n h p h ú c

 




dịu dàng lụa tím mộng mơ
ngồi bên ốc đảo cứ chờ đợi ai!
một lần gặp
cả đời say
ngỡ ngàng mắt liếc bàn tay thẹn thùa
lá vàng guốc mộc vang khua
chuyện tình cổ tích bốn mùa có nhau
mặc bể dâu
mặc bể dâu
gieo vần nhả chữ thả câu ân tình
hoàng hôn tới lúc bình minh
lều tranh quán cỏ ta mình với thơ

hạnh phúc nào có ai ngờ!











25 tháng 4, 2023

r ộ n r ã t h á n g t ư

 




tháng ba vừa qua ngõ
vội cất tiếng tạ từ
giục giã lời tháng tư
ve ngân nga khúc hát

nắng vàng tươi ướp mật
chờ đợi ngọn gió lùa
phượng trên cành đung đưa
sắc hoa màu hồng thắm

mưa đầu mùa lấm tấm
làm dịu lại nắng trưa
nhớ lắm chuyện ngày xưa
vui từng câu xướng hoạ

chim chuyền cành rộn rã
tháng tư về thăng hoa
nụ mím chi làm quà
quên hết bao phiền não













t ĩ n h t â m

 



ngồi với ly cà phê
một mình bên ốc đảo
giũ bỏ hết tái tê
của tháng ngày hư ảo

ngồi với nỗi cô liêu
ngắm bình minh thức giấc
viết vội mấy câu kiều
thả trôi niềm quay quắt

ngồi lặng lẽ tĩnh tâm
quán chiếu trong thiền định
tránh xa mọi lạc lầm
thôi trở trăn bịn rịn









24 tháng 4, 2023

c ả m x ú c t h á n g t ư

 



tìm đâu làn gió mát
làm dịu cái nắng trưa?
tháng tư ve thức giấc
khản giọng chờ cơn mưa

nắng lung linh trải thảm
nỗi nhớ nhung ùa về
chuyện ngày xưa nồng thắm
giờ mịt mùng sơn khê!

mượn vài dòng tản mạn
ru ta bớt chán chường
câu chữ như hờn giận
lạc lối miền yêu thương!










g i ũ h ế t m u ộ n p h i ề n

 



thõng tay giũ hết muộn phiền
có còn đâu nữa thần tiên tháng ngày?
hồ cầm gãy vụn từ đây…










23 tháng 4, 2023

n ỗ i n h ớ t h á n g t ư

 




bìm bịp kêu nước lớn ròng
ngập ngừng giở nhẹ từng dòng sử xanh
tháng tư nỗi nhớ tròng trành…



















22 tháng 4, 2023

q u à m ừ n g s i n h n h ậ t

 



quà mừng sinh nhật của tôi
tưởng đâu cổ tích xa rồi – tập thơ
hạnh phúc ngày đợi đêm chờ
đưa từng câu chữ cập bờ thương yêu










20 tháng 4, 2023

n h ớ t h ư ơ n g v ề n g o ạ i




Với tay xé tờ lịch hôm qua, con số 8/3 hiện ra mồn một trước mắt. Hôm nay là kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ! Tự dưng tôi chợt nhớ đến Ngoại. Người phụ nữ tuyệt vời nhất đã ban cho tôi sự sống và dẫn dắt tôi từng bước trên đường đời, giúp tôi có được thành tích như ngày hôm nay.
Ba mẹ tôi qua đời rất sớm. Tôi và bốn em trai được Ngoại dưỡng nuôi trong hoàn cảnh gia đình thiếu trước hụt sau. Ngoại đã bươn bả sớm hôm lo toan mọi việc để nuôi nấng chị em tôi mà không hề than thân trách phận.
Cứ nhìn Ngoại lưng còng, áo bạc màu lam lũ theo năm tháng, tôi nghe thương Ngoại vô cùng. Ngoại tôi tính tình hiền lành, chân chất nên bà con lối xóm ai cũng quý, cũng yêu. Đối với chị em tôi, hầu như Ngoại chưa bao giờ la mắng. Khi các cháu làm điều gì sai trái, Ngoại chỉ nhỏ nhẹ khuyên răn. Dưới mắt tôi, Ngoại giống như bà tiên hiền dịu!
Từ nhỏ, tôi đã mang nặng mặc cảm thua sút bạn bè nên sống rất khép kín, cô đơn. Ngoài giờ học ở trường, về nhà tôi chỉ quanh quẩn bên Ngoại. Hai bà cháu như hình với bóng cùng nhau chăm sóc, dạy bảo bốn đứa con trai. Tôi đã phụ Ngoại giặt giũ, lo lắng các em mình đỡ đần cho Ngoại bớt cơn cực nhọc. Tuổi thơ tôi qua đi trong nỗi hụt hẫng thiếu thốn tình cảm của mẹ cha. Nhưng đổi lại tôi có Ngoại, có cả một bầu trời yêu thương tuyệt vời không gì sánh được.
Để phần nào đền đáp công ơn trời biển ấy của Ngoại, tôi đã cố gắng học tập thật giỏi, phấn đấu có được một cái nghề nuôi sống bản thân và lo cho cả gia đình. Tôi đã vượt qua mọi trở lực trong học tập, trở thành cô giáo. Nhìn ánh mắt lấp lánh niềm vui của Ngoại khi thấy tôi trưởng thành, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngoại không ngừng nhắc nhở tôi hoàn thành tốt công việc giảng dạy ở trường. Mỗi tối, tôi ngồi soạn giáo án, chấm bài cho học sinh còn Ngoại ngồi trên bộ ván bỏm bẻm nhai trầu vừa kể lại những câu chuyện ngày xưa khi Ngoại còn ngây thơ thiếu nữ, lúc Ngoại giã từ đời con gái về nhà chồng, hay khi Ngoại sinh đứa con gái đầu lòng là mẹ tôi…Thỉnh thoảng Ngoại cũng chia sẻ cùng tôi nỗi mất mát khi những người thân lần lượt bỏ Ngoại ra đi, để lại tuổi già của Ngoại với bầy cháu bơ vơ, côi cút.
Trong vòng tay ấm áp của Ngoại, các em trai của tôi dần đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, hạnh phúc bên vợ con. Riêng tôi vẫn kề cận bên Ngoại. Theo quy luật của tạo hóa, sau một cơn bạo bệnh, Ngoại đã vĩnh viễn ra đi, bỏ lại tôi thui thủi bên đời. Đau buồn theo thời gian rồi cũng nguôi ngoai. Bên cạnh tôi là đàn học trò nhỏ dại hồn nhiên ríu rít nói cười như những chú chim sơn ca véo von giọng hót. Các em cùng san sẻ với tôi niềm vui, nỗi buồn ngày ngày đến lớp. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 chợt nhớ đến Ngoại, tôi viết vội vài dòng tưởng nhớ. Mười bảy năm Ngoại về cõi vĩnh hằng để lại cho tôi biết bao là thương nhớ. Tôi ngước nhìn di ảnh Ngoại trên bàn thờ. Gương mặt Ngoại hiền từ, phúc hậu như đang mỉm cười âu yếm cùng tôi.
(2020)










n g u y ệ n

 




tây phương cực lạc ngoại về
để cháu ở lại tái tê cõi lòng
nhớ ơn trời biển mênh mông
nén nhang khấn nguyện khỏi vòng trầm luân





















19 tháng 4, 2023

t ư ở n g c h ừ n g

 




dỗ dành ngoan ngoãn nhé con tim
đừng mãi trở trăn lẫn muộn phiền
ốc đảo đêm ngày vui xướng hoạ
tưởng chừng lạc bước chốn non tiên










l ạ c m ấ t h ồ n t h ơ

 




chợt nghe nhớ lắm câu vần cũ
gác vắng buồn thiu tựa cửa chờ
lẩn khuất dáng hình thời quá khứ
tủi hờn… để lạc mất hồn thơ!







16 tháng 4, 2023

x a r ờ i h ư ả o

 




thong dong bước nhẹ bên đời
vui theo hoa lá nụ cười vô ưu

có chi đâu phải luyến lưu
gieo vần nhả chữ sáng chiều tung tăng

có chi đâu phải băn khoăn
một mình xướng hoạ trong ngần ý thơ

có chi đâu phải đợi chờ
bóng hình xưa cũ mịt mờ gió mây

dặn lòng thôi nhé từ nay
xa rời hư ảo... vẫy tay tạ từ...












14 tháng 4, 2023

h o à i n i ệ m t h á n g t ư

 




ta đi xuống phố
nỗi buồn miên man
tháng tư hoài cổ
ký ức võ vàng

ta đi xuống phố
lạc loài bước chân
nhớ chi một thuở
hạnh phúc ngập tràn

ta đi xuống phố
thảng thốt kiếm tìm
ngỡ ngàng mắt đỏ
nhoi nhói buồng tim

đền đài thành quách
mục rữa hoang sơ
chỉ còn lau lách
úa héo bơ phờ

không dưng muốn khóc
rệu rã lối về
ngày xưa ngà ngọc
chìm vào cơn mê













 

13 tháng 4, 2023

t ả n m ạ n m ư a đ ầ u m ù a

 

 

                 


sao tự dưng
trời đổ xuống cơn mưa?
em đạp xe
nghẹn ngào câu tủi phận
không có anh
làm bờ vai che chắn
áo ướt mèm…
lệ nhoè nhoẹt khoé mi

mưa đầu mùa
chợt đến lại chợt đi
em cô đơn
giữa dòng đời tất bật
gió thốc ngược
cho lòng càng quay quắt
vắng anh rồi…
ai ướp mật cho thơ?









12 tháng 4, 2023

k h ắ c k h o ả i t h á n g t ư

 



sáng chạy dưới hàng cây
ve sầu kêu inh ỏi
gió đưa thoảng hương nhài
bếp nhà ai toả khói

vòng xe đạp quay quay
đánh thức miền quá khứ
nghe một chút u hoài
tìm đâu hình bóng cũ?

nhủ lòng hãy lãng quên
chôn vùi niềm khắc khoải
hãy như mây dập dềnh
bay hoài không biết mỏi











11 tháng 4, 2023

t r ĩ u n ặ n g s ầ u t ư

 




hỏi rằng
tình ấy có còn?
bàn tay
chờ đợi mỏi mòn bàn tay

tội vần lục bát
u hoài
áo lụa tháng ngày
trĩu nặng sầu tư








10 tháng 4, 2023

t ì n h ấ y c ó c ò n ?

 



ngồi đây nhớ đất nhớ trời
nhớ câu ước thệ nhớ lời sắt son
hỏi người tình ấy có còn?...











t a n k a 9 3

 



tơ vàng
ngập tràn lối nhỏ
nhung nhớ
thác lũ ùa về
hè ơi hè ơi…










09 tháng 4, 2023

c h u y ệ n t ì n h c ổ t í c h

 




ai ngang qua trước cổng
làm xao động nắng trưa
để lạc vào giấc mộng
nụ yêu thương mới vừa…

ai ngang qua trước cổng
mắt len lén trộm nhìn
con tim chừng đánh võng
buổi hạ về lung linh

ai ngang qua trước cổng
rớt lại đoá hồng nhung
hồn chao nghiêng gợn sóng
mơ mãi phút tương phùng

ôi chuyện tình cổ tích
đẹp tựa ngàn khúc ca
câu chữ như ướp mật
cho hạnh phúc vỡ oà










01 tháng 4, 2023

t h ứ c g i ấ c t h á n g t ư

 




nắng vàng ươm mật
thức giấc tháng tư
bồi hồi mấy bận ảo hư
khắc khoải thơ vận mịt mù ca dao

nghẹn ngào khúc hát
bằn bặt tứ thơ
trách ai qua cửa hững hờ
để vần lục bát đợi chờ xa xăm

ngàn năm sau nữa
lời hứa sắt son
hỡi người chẳng biết có còn
đá vàng một thuở mỏi mòn hoài trông?









n g à y đ ầ u t h á n g t ư

 




ngày đầu của tháng tư
quên mọi chuyện ảo hư
khúc tri âm một thuở
gửi xuống mồ thiên thu

mặc kệ những bể dâu
nhân thế lắm cơ cầu
thả theo con nước lớn
ra tận vùng biển sâu

mong luôn được bình yên
giũ sạch hết muộn phiền
tung tăng cùng câu chữ
ngày tháng đầy an nhiên









:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.