14 tháng 10, 2019

GIẬN ANH






Em giận anh rồi, đừng xuống nước
Hết lời xin lỗi…bảo em tha!
Tại ai trêu ghẹo người ta trước
Mắt lệ long lanh ướt nhạt nhòa

Em giận anh rồi, đừng giả lả!
Rằng lần hẹn ấy bởi vì quên
Cả ngày chờ đợi trong buồn bã
Tự nhủ gặp anh sẽ bắt đền

Em giận anh rồi, giận lắm cơ!
Bóng chim tăm cá… cứ thẫn thờ
Ra vào trông ngóng hoài biền biệt
Má lúm dỗi hờn cứ ngẩn ngơ

Thu cũng sắp tàn, anh có biết?
Ai cùng dạo phố ngắm mây bay
Ai cùng dệt khúc tình da diết
Hơi bấc chưa đông đã ngập đầy

Em chỉ giận hờn chốc lát thôi
Giận anh em héo úa nụ cười
Vần thơ nhạt nhẽo vô duyên lạ
Ốc đảo một mình khóc lẻ loi




















10 nhận xét:

  1. Chao ôi, người giận rồi kìa!
    Tàn thu hờn dỗi ... đông dìa trước hiên!
    :p

    https://i.pinimg.com/originals/af/30/b5/af30b509799b223abaaa60cf1ea94d8f.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giận anh trĩu nặng ưu phiền
      Rưng rưng nước mắt ngập miền yêu thương

      :((

      Xóa
  2. Sắp 20/10 rồi, ML à!
    :d

    https://media2.giphy.com/media/MBNRsh03bygh9QGZVK/giphy.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giận anh ngày tháng sá gì?
      Tội cho hình bóng thầm thì cùng nhau
      Nhìn quanh chỉ thấy nỗi sầu
      Giận anh Ngưu Chức mùa ngâu lạc loài...

      [-(

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Mình mới đi tái khám Viện Tim về, bạn à! Kết quả thử máu sau 6 tháng mổ tương đối ổn. Nói chung bác sĩ bảo tất cả đều ok. Thật là mừng!

      Xóa
    2. Vậy là mừng rồi, ML nghỉ ngơi cho khỏe rồi làm thơ tiếp tiếp...
      :))

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.