31 tháng 5, 2023

v u v ơ t ứ t u y ệ t

 



nỗi buồn giấu kín tận chân mây
ray rứt làm chi khổ tháng ngày?
nhả chữ gieo vần vui xướng hoạ
đâu cần che chắn bởi bờ vai








c h à o n h é t h á n g 5

 




vẫy tay từ biệt tháng 5
vô thường sự thế thăng trầm sắc không
tựa câu kinh kệ nằm lòng
giữ tâm yên ả giữa dòng nhân gian








30 tháng 5, 2023

b ê n c ầ u t ư ở n g v ọ n g



chiều nay mưa ghé
quạnh quẽ không gian
dòng sông ký ức chảy tràn
mấy mùa cách biệt ngỡ ngàng hồn thơ!

lạc loài đếm bước
xuôi ngược lối qua
lầu mây quán gió nhạt nhoà
thương vần lục bát mặn mà còn đâu?

bên cầu lẻ bóng
tưởng vọng thiên thu
hồ cầm dang dở khúc ru
để cho nhật nguyệt mịt mù tháng năm!












  

n ỗ i n i ề m t h ơ 2

 



lều thơ nhện phủ
thơ phú lặng im
người xa để lại nỗi niềm
còn đâu xướng hoạ êm đềm mọi khi?

thầm thì to nhỏ
người có biết chăng
buồn chi héo úa nguyệt hằng
áo xiêm nhạt thếch vầng trăng cuối mùa?

gió lùa hiên vắng
văng vẳng ca dao
không dưng giọt mặn tuôn trào
nửa đêm chờ sáng nghêu ngao tự tình!











n ỗ i n i ề m t h ơ

 



lều thơ nhện phủ giăng đầy
người đi đâu mất tháng ngày lặng thinh?
còn đây một chút ân tình!…








29 tháng 5, 2023

g ọ i v ề m ộ t t h u ở h ồ n g h o a n g



bâng khuâng níu sợi tơ vàng
ngỡ như một thuở hồng hoang gọi về
tháng ngày chìm đắm cơn mê
vần câu khắc khoải lời thề bỏ quên
giận hờn lạc mất tuổi tên…









28 tháng 5, 2023

m ơ m à n g c h ủ n h ậ t




chủ nhật đạp xe một mình
sợi tơ vàng óng lung linh theo cùng
mơ màng nở nụ bao dung…








27 tháng 5, 2023

n ỗ i n i ề m m ư a h ạ

 



mới hừng sáng đã mưa
sợi thương đan sợi nhớ
cổ tích tình một thuở
theo ký ức tìm về

câu chữ đầy đam mê
tháng ngày vui xướng hoạ
vần lục bát êm ả
bay bổng điệu ca dao

mặc sóng gió ba đào
mặc trò đời dâu bể
trao nhau lời ước thệ
trong sáng mối duyên thơ

giờ xa cách bến bờ
để khôn nguôi trăn trở
khúc tri âm dang dở
làm khắc khoải con tim

bốn bề chỉ lặng im
mưa vẫn còn rả rích
trời xám đen mờ mịt
lạc mất sợi tơ vàng

tâm hồn chợt đi hoang
mưa gieo sầu mây gió
bâng khuâng nhành phượng đỏ
hạ quay quắt nỗi niềm









26 tháng 5, 2023

n ở n ụ b a o d u n g

 



đầu ngày nở nụ bao dung
thị phi nhẹ gánh vui cùng cỏ hoa
thong dong trong buổi xế tà…








24 tháng 5, 2023

h ạ n h p h ú c c ó t h ậ t

 




Đối với tôi, hạnh phúc không có gì là xa xỉ!
Buổi sáng, sau khi chạy xe đạp trên quãng đường dài 6 km, tôi vòng ra chợ mua thức ăn sáng luôn tiện mua mớ rau, lạng thịt cá và trái cây. Rồi về nhà.
Mùa này, trái cây ê hề, giá lại rẻ. Cam chừng 10k/ kg vỏ mỏng, nhiều nước, không quá chua khỏi phải bỏ đường, uống vừa đẹp da vừa bổ sung vitamin C cho cơ thể. Ổi nữ hoàng giá chừng 15k/ kg có thể ăn hoặc ép lấy nước, bảo đảm loại bỏ mỡ máu chỉ một thời gian ngắn. Thích nhất là măng cụt. Năm nay măng rộ, giá vừa túi tiền. Đầu mùa măng loại nhất 100k/ kg nay chỉ còn 45k hoặc 50k/ kg. Tôi thích nhất loại măng bẹo. Tuy trái nhỏ nhưng múi măng ngọt, giòn, không có hột và rất rẻ chỉ 30k/ kg vào thời điểm hiện nay.
Bữa điểm tâm sáng của tôi rất đơn giản. Bánh mì kẹp thịt, bánh mì ốp la, gói xôi vò, tô mì sườn heo hoặc tô phở tái. Món không thể thiếu trong bữa ăn sáng là ly cà phê sữa. Tôi không ghiền nhưng thích tận hưởng cuộc sống nên cứ vô tư thưởng thức. Bác sĩ điều trị ở Viện Tim đồng ý cho tôi mỗi ngày một ly nhỏ để kích thích nhịp đập của trái tim yếu đuối của tôi.
Điểm tâm xong, tôi ngồi vào máy và viết. Có hôm tôi làm thơ. Cảm xúc lượm lặt trên con đường tôi đạp xe qua. Con đường với hàng cây rợp mát, thoảng hương nguyệt quế, vào mùa hè ve inh ỏi kêu vang. Bên trái con đường là dòng sông Sài Gòn thơ mộng. Nước trong xanh, ghe thuyền nhấp nhô theo sóng nước và gió thổi mát rượi. Có hôm tôi viết ngắn, ghi lại cảm xúc bắt gặp đâu đó trên đường, ngoài ngõ…
Tôi viết theo quán tính. Nhiều lúc cảm xúc tuôn chảy, tôi bỏ hết công việc để viết cho xong. Và sau đó, tôi trở lại với công việc nội trợ quen thuộc hằng ngày, những công việc không tên, làm hoài, làm mãi.
Hạnh phúc nhất là sau khi làm xong bài thơ hay đoạn viết ngắn, tôi cất giữ ngay trong máy và đăng liền trên blog. Blog là nơi an trú bình yên của tâm hồn tôi. Những lúc chán nản, buồn lòng, chỉ cần ghé qua blog, nhìn cái gia tài mình dành dụm gần mười năm qua là bao nhiêu buồn chán phút chốc trôi đi.
Viết những dòng này, tôi thầm cảm ơn admin đã luôn quan tâm theo dõi và giúp tôi có được không gian đầy thơ mộng để lưu giữ cảm xúc qua các bài viết.









h a i k u 5 6

 




nắng hạ
xôn xao hoa lá
vỡ oà








23 tháng 5, 2023

c h à o n g à y n ắ n g h ạ

 



chào ngày nắng hạ
rộn rã niềm vui
bỏ quên hai tiếng ngậm ngùi
nỗi sầu dai dẳng khôn nguôi tủi hờn

gió vờn nhánh lá
nhẹ toả thơm hương
ngỡ rằng lạc mất yêu thương
dè đâu tìm được thiên đường dấu yêu

câu kiều thả vội
bối rối con tim
cảm ơn ánh mắt êm đềm
cho ta chợt thấy bình yên sáng này








22 tháng 5, 2023

m ư a h ạ

 



mưa ngang qua ngõ
to nhỏ cùng thơ
ngồi chi bên cửa đợi chờ
thuyền xa xôi lắm bến bờ lãng quên!

tuổi tên lạc mất
quay quắt tháng ngày
hỏi người… người hỡi có hay
chơi vơi hồn phách đắng cay não nề!

lời thề một thuở
trăn trở khôn nguôi
mưa qua để lại bồi hồi
tội cho lục bát nói lời thở than!










c ù n g t á c h c à p h ê

 




một mình cùng với tách cà phê
tự nhủ quên đi mọi não nề
mặc kệ thế gian đầy mộng huyễn
gieo vần nhả chữ thú đam mê








21 tháng 5, 2023

t ì n h t h ơ

 



mười năm đằng đẵng tưởng phôi phai
núi cách sông ngăn lạc dấu hài
nắng hạ vô tình câu gặp gỡ
thơ vần rộn rã ngát hương say

(vui gặp lại HNT)








19 tháng 5, 2023

t ậ p t h ơ T ư ở n g đ â u c ổ t í c h x a r ồ i




tập thơ vừa đến trưa nay
con tim chợt thấy dâng đầy niềm vui
quên đi bao nỗi ngậm ngùi...








c ò n đ â u ?

 




đưa kim lên vá cuộc tình
giữa chừng giẫm phải vô minh đứt lìa
chập chờn nửa bóng trăng khuya
nước mắt đầm đìa thơ vận đa đoan
còn đâu một thuở huy hoàng?









đ ợ i c h ờ

 

               



góc vườn tơ nhện bủa giăng
rêu rong phủ kín võ vàng hồn thơ
tội cho câu chữ đợi chờ…








18 tháng 5, 2023

t a n k a 9 7

 



mùa thu về
người có về không?
đám cải ngồng
trổ bông chờ đợi
nhớ thương vời vợi…








 

t a n k a 9 6

 



làm sao quên
cái ngày xưa ấy
vàng nắng trải
tay nắm lấy tay
hạnh phúc dâng đầy…









t a n k a 9 5

 



ngẩn ngơ
mịt mờ lối gió
vò võ
biết tỏ cùng ai
khắc khoải đêm ngày…









t a n k a 9 4

 



lối thơ
ai chờ ai đợi
vời vợi
lẩn khuất bóng hình
lặng thinh… lặng thinh…











14 tháng 5, 2023

13 tháng 5, 2023

s a o n g ư ờ i l ạ i b ả o t ô i k h ô n g b i ế t s ầ u?

 




dửng dưng em đứng bên lầu
hình như em bất tri sầu phải không? (thơ Hoàng Lộc)

biển mênh mông
tình mênh mông
sao người lại bảo
tôi không biết sầu?

cuộc đời
còn lắm bể dâu
mới vừa xanh tóc
bạc đầu ai hay!

xoè tay
mười ngón lắt lay
nhật nguyệt tháng ngày
phiền muộn trở trăn

tội cho
mấy nẻo thơ vần
cứ mãi nhọc nhằn
trước mọi trắng đen

dỗ dành
thôi hãy lãng quên
vô thường sự thế
bon chen ích gì?

nhẹ nhàng thuyền đẩy tâm đi
nương câu kinh kệ sân si xoá nhoà








11 tháng 5, 2023

b ì n h y ê n n g à y h ạ t r ắ n g

 

                       


sáng chạy xe qua phố
phố hãy còn ngủ say
nguyệt quế e ấp nở
hương thơm toả ngật ngầy

vòng xe đạp chầm chậm
ngắm trăng non góc trời
mù sương rơi ướt đẫm
để sắc vàng nhạt phai

hàng dừa nghiêng soi bóng
dòng sông xanh hiền hoà
đám lục bình lay động
cùng sóng nước ngân nga

bình yên ngày hạ trắng
xoá tan bao muộn phiền
nghe đâu đây văng vẳng
khúc nhạc lòng an nhiên










10 tháng 5, 2023

v u v ơ c h i ề u

 



vẳng nghe chim vịt kêu chiều
hoàng hôn bến nước đìu hiu cuối dòng
câu thơ ai thả chênh chông
thò tay vớt lấy cho lòng vấn vương


























m ư a c h i ề u

 



mấy hôm nắng lửa
thèm cơn mưa rào
chiều ngồi tựa cửa
gió về xôn xao

rồi cơn mưa đến
mờ mịt đất trời
cái nóng rón rén
đẩy thuyền ra khơi

lá hoa mừng rỡ
nở nụ cười hiền
bên này cửa mở
rộn ràng con tim









09 tháng 5, 2023

n h ạ t p h a i




lang thang với vần thơ
buổi sáng ngày hạ trắng
nghe một chút ngẩn ngơ
gió đùa con sóng nắng

mây tím ở trên cao
có nhớ ngày xưa cũ?
khúc tri âm dạt dào
chỉ còn là quá khứ!

tội cho câu lục bát
cứ đau đáu muộn phiền!
men thơ chừng phai nhạt
câu chữ buồn rơi nghiêng!







t ứ t u y ệ t b u ồ n

 



mười năm
khắc khoải mảnh tình thơ
dâu bể
can qua
luống hững hờ
giấy bút lạc loài
niềm trắc ẩn
dỗi hờn
câu chữ khóc bơ vơ

mặc cho thiên hạ
màu đen trắng
ốc đảo thênh thang
chẳng muộn phiền
quên hết chuỗi ngày
đầy mặn đắng
sáng chiều thi phú
sống an yên








08 tháng 5, 2023

h á t k h ú c t ư ơ n g p h ù n g



chợt nghe vui lắm
sáng nay
dặm đường thiên lý
tháng ngày đợi mong

gặp nhau
tay bắt mặt mừng
gởi câu xướng hoạ
một rừng nhớ nhung

mười năm hát khúc tương phùng…

(bất ngờ gặp HNT - CT bên Zalo)






07 tháng 5, 2023

c ò n v ư ơ n g b ụ i p h ấ n

 



bao lâu ngỡ đã nhạt nhoà
năm mươi năm ấy như là khói mây
vậy mà cảm xúc sáng nay
còn vương bụi phấn ngập đầy trong tim

bao lâu lạc lối kiếm tìm
mối tình thân hữu êm đềm khó quên
vẫn là phấn trắng bảng đen
ngôi trường Sư phạm thân quen thuở nào

năm mươi năm lắm bể dâu
tóc xanh giờ đã bạc màu thời gian
tình thầy nghĩa bạn chưa tan
năm mươi năm ấy chảy tràn yêu thương













04 tháng 5, 2023

q u ê n

 




góc trời
ai nhớ thương ai
trở trăn nhật nguyệt
u hoài gió mây

vần thơ
buồn bã tháng ngày
thôi về quên lãng
men say một thời

biết đâu tìm được niềm vui?









l ụ c b á t b a c â u

 



men thơ ngày cũ xa rồi
chỉ nghe tiếng gió bồi hồi thở than
tội cho câu chữ bẽ bàng…









03 tháng 5, 2023

t ả n m ạ n t h á n g n ă m





mấy ngày lễ
rồi cũng qua
tháng năm
ghé trước hiên nhà ngẩn ngơ

buổi trưa
lặng ngắt như tờ
đợi hoài chẳng thấy
vần thơ tự tình

góc trời phượng đỏ lung linh…







02 tháng 5, 2023

n ỗ i n i ề m t h á n g n ă m

 



tháng năm
thi tứ trôi biền biệt

nắng đốt như thiêu
cả phố phường

ốc đảo
chợt nghe đầy nuối tiếc

đâu rồi
xướng hoạ thuở yêu thương?








:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.