29 tháng 3, 2023

t ậ p t h ơ t h ứ 2 2




Bản thảo tập thơ thứ 22 đã gửi ra Hà Nội chiều qua.
Đứa con tinh thần thứ 22 với tên gọi Tưởng đâu cổ tích xa rồi gồm tổng cộng 103 bài, được viết từ đầu thu 2022 đến cuối xuân 2023. Công ty Sách và Tri thức Việt hứa tập thơ sẽ hoàn thành trước sinh nhật 5/6.
Nghe trái tim reo vui hạnh phúc.











h a i k u 5 5

 




tựa câu thơ
quên hững hờ
tự tại




















27 tháng 3, 2023

25 tháng 3, 2023

m ặ c




đi loanh quanh 
giữa chợ đời
mới hay 
thừa mứa những lời đãi bôi

mặc cho sự thế 
đổi dời
ốc đảo ta ngồi 
thưởng nguyệt 
ngắm hoa

an yên trong buổi chiều tà…










n h ớ

 



tự dưng lòng nhẹ thênh thang 
đón ngày nắng mới rực vàng như mơ
nhớ sao một thuở hẹn hò…
























24 tháng 3, 2023

n g ẫ m

 




tựa lưng vào vách núi
ngẩng mặt nhìn trời xanh
chỉ là viên đá cuội
cô đơn bóng với hình

tựa lưng vào vách núi
kiếp dã tràng lẻ loi
không dưng nghe hờn tủi
lạc bước giữa dòng người

tựa lưng vào vách núi
ngẫm mấy lời đãi bôi
rồi cũng ra cát bụi
hơn thua chi chuyện đời

muốn làm vầng mây trắng
an nhiên với tháng ngày
quên giọt sầu căn phận
quên nỗi niềm đắng cay












c á i n g à y x ư a ấ y m ị t m ù n g

 




bâng khuâng
thả vội câu kiều
tách cà phê ấm
với nhiều nhớ nhung

ngắm nhìn
trời đất mông lung
cái ngày xưa ấy
mịt mùng khói mây

hỡi người…
người hỡi có hay?...









23 tháng 3, 2023

t r ở t r ă n





vẳng nghe tiếng vịt kêu chiều
hoàng hôn bến vắng gợi điều trở trăn
tình thơ sao lắm nhọc nhằn?...











q u a n g à y v a l e n t i n e

 



valentine rồi cũng qua
nỗi buồn rồi cũng nhạt nhoà khói mây
áo hoa rạng rỡ sáng này…











n g ắ m m ù a đ ã t ậ n




một mình cùng tách cà phê
ngắm mùa đã tận bốn bề quạnh hiu
bâng khuâng thả vội câu kiều…











19 tháng 3, 2023

n g â n l ạ i k h ú c c a d a o

 




vô tình 
ta chợt nhận ra nhau
một buổi tàn xuân 
nhạt sắc màu
thảng thốt 
con tim chừng loạn nhịp
hồ cầm 
ngân lại khúc ca dao

rộn ràng 
hoa lá đùa trong gió
câu chữ 
quên bao nỗi ngậm ngùi
xoá hết chán chường 
hoen lệ đổ
mỉm cười 
viết tiếp áng thơ vui










t a n k a 9 2

 




vô tình
sóng bước chung đôi
để rồi
rụng vần lục bát
tình thơ dào dạt









18 tháng 3, 2023

l ã n g đ ã n g t h á n g b a

 



bây giờ đã giữa tháng ba
trời khuya vẫn còn se lạnh
sương sớm hãy còn đặc quánh
tưởng như bấc phủ giăng đầy

con đường rợp bóng cỏ may
một thời đan tay sóng bước
tương lai rạng ngời phía trước
bao nhiêu hoài bão mong chờ

cuộc đời đẹp tựa bài thơ
lung linh muôn ngàn nhã nhạc
con tim yêu thương dào dạt
sẻ chia mưa nắng nhọc nhằn

tháng ba tím nụ bằng lăng
dịu dàng cài hoa lên tóc
ai gởi nụ hôn ngà ngọc
để ta nhớ mãi tháng ngày

tháng ba ngồi tưởng men say
chợt nghe cay nồng khoé mắt
một lần vuột tay đánh mất
còn đây khúc hát u hoài…









17 tháng 3, 2023

c u ộ n m ì n h t ì m l ã n g q u ê n!




vậy là không kịp nữa!
thuyền cũng vừa ra khơi
bỏ quên lời đã hứa
lạc lõng giữa dòng đời

vậy là không kịp nữa!
ngân vang tiếng còi tàu
con tim ngàn vết cứa
hằn vạn lần nỗi đau

vậy là không kịp nữa!
sóng bạc phủ mịt mùng
canh bài chừng xấp ngửa
rồi cũng đành tay không

thôi trở về ốc đảo
cuộn mình tìm lãng quên
nhớ làm chi đau đáu
cho sầu càng mông mênh?









h o a n g t ư ở n g t h á n g b a

 




ghé ngang qua miền ký ức
bao nhiêu kỷ niệm ùa về
mười năm câu từ thổn thức
tháng ngày chìm đắm cơn mê

đã từng chia nhau cảm xúc
buồn theo lác đác thu vàng
để cho ngẩn ngơ giấy mực
hoàng hôn màu nắng mau tan

đã từng ruổi rong vạn lý
ngại chi thăm thẳm đường dài
gọi nhau tri âm tri kỷ
gieo vần nhả chữ mê say

dè đâu cuồng phong bão tố
bỗng nhiên đổ ập xuống đời
ca dao nửa chừng dang dở
chim đành hát khúc mồ côi

tháng ba nghe lòng hoang tưởng
ngà ngọc nay đã xa rồi
không còn công hầu khanh tướng
chỉ là nỗi nhớ khôn nguôi!













16 tháng 3, 2023

h a i k u 5 3




thắp lên ngọn nến
soi đời nhục vinh
yên bình










t ự s ự c u ố i x u â n

 




mới đó mà đã mười năm
thời gian vô tình chi quá
câu thơ to nhỏ thì thầm
rong rêu che mờ tất cả

ngang qua khu vườn ngày cũ
cỏ cây hoa lá điêu tàn
chong mắt tìm về quá khứ
đền đài thành quách tan hoang

muốn khóc cho vơi uất nghẹn
vì đâu phượng cách loan xa
vẫy tay thuyền đành tách bến
ngẩn ngơ giọt đắng vỡ oà









15 tháng 3, 2023

n g h e t h ơ k h e k h ẽ t h ầ m t h ì!...

 




chẳng buồn
mà cũng chẳng vui
con tim gõ nhịp
từng lời yêu thương

biết rằng
sự thế vô thường
có… không
không… có
chán chường mà chi!

nghe thơ khe khẽ thầm thì!…









13 tháng 3, 2023

n g ư ờ i d ư n g

 



tụi mình
hai đứa người dưng
quá giang nhau
một quãng đường thi ca

gặp chi
rồi phải cách xa
để cho câu chữ
ngân nga xót lòng?

bờ tây
ngồi nhớ bờ đông
vàng thu lá úa
đông phong lạnh lùng

tụi mình hai đứa người dưng
đừng mơ hai tiếng tương phùng ảo hư!










t a n k a 9 1




nắng tháng ba
vỡ oà niềm cảm xúc
mượn giấy bút
sắp xếp lại ngổn ngang
tơ vương mãi giăng hàng…











12 tháng 3, 2023

c ả m x ú c v ỡ o à




vẫy tay từ giã nỗi buồn
bạn cùng thơ phú ngọn nguồn thăng hoa
không dưng cảm xúc vỡ oà!…












10 tháng 3, 2023

t a n k a 9 0




thương mẹ
một đời lặng lẽ
nuôi con
dáng mẹ héo hon
vỗ tròn thân trẻ








02 tháng 3, 2023

t h ắ p s á n g l ạ i v ầ n t h ơ

 




cứ ngỡ thơ dỗi hờn
bỏ đi không giã biệt
để con chữ quắt quay buồn da diết
mới bình minh mà ngỡ đã hoàng hôn

mây xám giăng buốt giá mảnh tâm hồn
không có thơ
ai sẻ chia niềm tâm sự?
giống y như mèo con nằm ngái ngủ
chẳng thiết điểm trang
héo úa
chán chường!

không có thơ
một mình ngồi bó gối mộng sông Tương
người ở đầu nguồn
ta cuối nguồn ngóng trông miền xa thẳm
cơn mộng mị cho mắt nhìn đăm đắm
đâu đền đài thành quách cũ năm xưa?

không có thơ
đêm thao thức bơ phờ
tựa song thưa nhớ hoài câu xướng hoạ
mười ngón tay trơn và giọt sầu lã chã
rủ nhau về giữa quạnh vắng cô liêu

không có thơ đời tắt hẳn ánh chiều
ta xin lỗi
ngàn vạn lần xin lỗi
hãy bao dung quên bộn bề tơ rối
hãy nhẹ nhàng thắp sáng lại vần thơ

giấy bút reo vui
con chữ mãi mong chờ…










01 tháng 3, 2023

t ự s ự c h i ề u c u ố i x u â n 2

 




chiều cuối xuân nhạt nắng
hình như là muốn mưa
nghe đâu đây văng vẳng
tiếng tơ lòng năm xưa

giống như trời và đất
hạnh ngộ buổi vào thu
ngỡ ngàng lên ánh mắt
ấm áp miền lãng du

tay trong tay hạnh phúc
mượn xướng hoạ làm vui
quên đêm dài thổn thức
quên câu chữ ngậm ngùi

chiều cuối xuân nhạt nắng
hình như là muốn mưa
lẻ loi vầng mây trắng
nhớ một thời đón đưa








k h é p l ạ i t h á n g h a i

 




ừ thì…
khép lại tháng hai
nắng vàng óng ả
đón ngày tháng ba

chút hương xuân
vẫn mặn mà
nụ vàng còn sót
vài hoa góc vườn

chia tay lòng những tơ vương








:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.