09 tháng 5, 2019

TÀN PHAI








Gió trốn đi đâu mấy bữa rồi
Có người chờ đợi mãi không thôi
Mắt nhìn thờ thẫn hoe hoe đỏ
Bím tóc lặng thinh dạ rối bời

Sách vở buồn hiu chẳng nói cười
Tựa rèm ủ rũ ngóng xa xôi
Mùa thi đã khép… ve rền rĩ
Sắc phượng tàn phai úa khoảng trời

Lạc mất vần thơ bởi giận hờn
Một mình ốc đảo với cô đơn
Dặn lòng thôi nhé đừng hoen lệ
Khoác áo hoàng hoa giấu nỗi buồn










2 nhận xét:

  1. Ồ, mặc áo hoàng hoa là quá đẹp, quá duyên luôn rồi, đứng bên sắc phượng là nổi bật luôn, ML chọn màu áo quá hay, quá hay!
    :d
    Chùm tứ tuyệt giận hờn nhẹ nhàng và dễ thương quá đi!
    =d>

    Phượng thắm vào mùa để úa phai
    Cho người ốc đảo mãi u hoài
    Ve ru một thuở xa xôi cũ
    Chập choạng tàn đêm một gót hài
    :))

    https://dienhoa24gio.com/userfiles/image/nga/Hoa-Phuongavar-8b0e0.jpg

    Trả lờiXóa
  2. Ướt áo hoàng hoa để dỗi hờn
    Bỗng dưng trời đổ trận mưa tuôn
    Trách chi lời nói nồng như mật
    Cứ mãi ngẩn ngơ mất cả hồn...

    :)

    Trả lờiXóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.