Ve thảng thốt kêu vang
Năm học vừa khép lại
Sách vở như ngỡ ngàng
Chợt nghe lòng tê tái
Bục giảng sẽ buồn hiu
Nhớ rộn ràng chân bước
Còn đâu buổi sớm chiều
Tà áo bay tha thướt?
Bảng đen mờ bụi phủ
Ngày tháng chìm lãng quên
Phấn trắng sầu ủ rũ
Thương sao nét ngoan hiền
Lớp học im phăng phắc
Chẳng một tiếng nói cười
Bàn ghế sẽ trầm mặc
Hoài tưởng về xa xôi
Dáng cô chừng lạc lõng
Giữa sân trường thênh thang
Nỗi buồn như đánh võng
Ngắm sắc phượng phai tàn
Cô giáo buồn vì hạ rồi!


Trả lờiXóaHạ về sắc phượng thắm tươi
Ve kêu giục giã "Bạn ơi! Nghỉ hè..."

Trả lờiXóa
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaCảm ơn người đã ghé thăm
Trả lờiXóaTặng cho ta mấy bức tranh hạ về
Bỗng dưng lòng bớt ủ ê
Tứ thơ tràn ngập hồn quê yên bình
Hồi DVD học tiểu học, mỗi lần hè là khoái chí vô cùng, được chơi xả láng hết 3 tháng hè luôn; được về quê chơi với ông bà nội, tắm suối, bắt ốc, xách giỏ theo chân ông nội đi câu cá... thích hè ghê nơi luôn!

Trả lờiXóaBạn thật hạnh phúc khi còn lưu giữ lại ký ức về mùa hạ cùng người thân và những trò chơi hồn nhiên của tuổi nhỏ. Tiếc rằng ngày ấy đã xa rồi, phải không bạn?
Trả lờiXóaĐó là ký ức đẹp, ML à!

Xóa
Xóa