31 tháng 5, 2019

MƠ CHI CUỘC TAO PHÙNG?





(Cảm tác từ bài Đừng ta chết đói của nhà thơ HL - QN)




Người ở bờ Tây ta ở bờ Đông
Cách nhau dặm trường thiên lí
Làm sao là tri âm tri kỉ?
Chắc mười mươi ngộ nhận đó thôi!

Bởi nợ văn chương cảm xúc không rời
Một lần ghé thăm để rộn ràng câu chữ
Cảm đời nhau thời vàng son quá khứ
Vội sẻ chia một thoáng ấm nồng

Người là Bá Nha hồ hải ruổi rong
Thơ nhạc giao duyên theo cùng năm tháng
Sá chi ta... kẻ khờ nông cạn
Khập khiễng biết bao khi so với Tử Kỳ!

Ta ở đây quay quắt mảnh tình si
Lãng đãng như mây
Ầm ào như sóng
Cũng đôi lúc hồn thơ lắng đọng
Mở cửa ngăn tim đón êm ả gió ngàn

Gặp gỡ rồi xa…
Tình sử lật sang trang
Ta ở đây mỏi mòn trông đợi
Cánh hải âu lạc loài giữa nhạt nhòa mảng tối
Nhìn hoàng hôn thảng thốt gọi tên ai!

Hồ trường chưa nhắp đã say
Người ở bờ Tây ta bờ Đông vời vợi
Khoảng không gian níu hoài chẳng tới
Chợt thẫn thờ vướng phải sợi nhớ nhung

Chỉ thế thôi!…
Mơ chi cuộc tao phùng?
Đêm hạ trắng chong đèn nằm thao thức
Ta và người - hai tinh cầu hun hút
Chẳng thể nào!…
Sóng bước mãi bên nhau!

Hai đường thẳng song song
Giang vĩ… khóc giang đầu!...













5 nhận xét:

  1. Tựa bài thơ "Đừng ta chết đói" của nhà thơ HL - QN thiệt là ngộ, DVD muốn thưởng thức bài thơ này thì tìm ở đâu, ML nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. Bài thơ của ML nghe ngậm ngùi, tủi phận quá đi!
    :(
    **********

    Nghẹn

    Còn vương áo lụa điểm hoa đào
    Thưở ấy bên nàng thấy xuyến xao
    Trách phận vô duyên đành lỡ mộng
    Lìa xa nghẹn thắt một câu chào

    dovaden2010 (DVD)

    https://2.bp.blogspot.com/-jIUNuSeSclM/W1Wd_DlOIgI/AAAAAAAAItM/ybTllwONQ5kLDTzacZtV3ZRh5LuaCixcwCLcBGAs/s320/duongdo.png

    Trả lờiXóa
  3. Thực ra mình đang làm dáng cho thơ đó bạn! Ngậm ngùi một chút chẳng có việc gì phải lo lắng lắm đâu!
    Cảm ơn bạn DVD đã chia sẻ!
    :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. DVD chỉ nói về bài thơ thôi, hi hi hi...
      :d
      ML thấy cô nàng trong ảnh có ngậm ngùi không?
      :))

      Xóa
    2. Cô nàng cũng đang làm dáng chứ chẳng thấy ngậm ngùi chút nào cả, bạn ơi! Quanh cô nàng đầy hoa hồng dễ thương và áo cô nàng cũng rạng ngời không kém! Hi hi...
      :p

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.