04 tháng 5, 2019

NỖI ĐAU THÁNG TƯ









Nghẹn ngào giờ phút chia tay
Cánh cửa vội khép để hoài ngẩn ngơ
Bơ vơ! Dáng lẻ bơ vơ!
Trong thênh thang ấy đôi bờ tử sinh

Tưởng như một cuộc hành hình
Thịt rơi máu đổ quanh mình gươm đao
Phong ba bão táp thét gào
Từng cơn lạnh buốt len vào tận xương

Phải chăng địa ngục? Thiên đường?
Tiếng kêu thảng thốt đoạn trường ai hay!
Đâu rồi vững chắc bờ vai?
Đâu rồi ấm áp vòng tay một thời?

Thiên thu đã tắt nụ cười
Bỏ ta ở lại ngậm ngùi vương mang
Đâu rồi ngày tháng huy hoàng?
Chỉ còn nghiệt ngã bẽ bàng riêng ta

Không dưng nước mắt nhạt nhòa
Muôn ngàn vết cứa vỡ òa đớn đau!








2 nhận xét:

  1. Qua tháng 5 rồi mà nỗi đau tháng 4 vẫn còn kéo sang ha, ML?
    :)

    https://hoathunganhoa.files.wordpress.com/2013/05/10-thc6b0e1bba3ng.jpg

    Trả lờiXóa
  2. Không thể bỏ quên cảm xúc khi đứng trước bờ sinh tử, bạn à! Nhiều bạn bè khen mình quá dũng cảm khi chiến thắng Thần Chết trở về. Mình luôn cầu khẩn Trời Phật và ơn trên đã chứng giám lòng thành ấy. Xem như mình trả bớt nghiệp theo quan niệm của Phật giáo đó bạn!

    Trả lờiXóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.