09 tháng 5, 2019

NHỚ







Mùa thi đã tàn
Sổ sách cũng vừa xong
Chiều rảnh rỗi em lang thang xuống phố
Chân bơ vơ len qua dòng xe cộ
Chợt tủi hờn khi bóng nắng quẩn quanh

Chỉ là bóng nắng!
Chẳng phải là anh!
Đã từ lâu em bạn cùng sương tuyết
Bên kia đại dương anh hoài biền biệt
Hai tinh cầu ngăn cách đôi nơi

Cũng tại em nên loan phượng rã rời
Gánh nặng gia đình làm sao em bỏ được?
Buổi chia tay em cúi đầu đếm bước
Anh ngỡ ngàng trước cái kết đắng cay

Chiều hạ buồn bỗng nhớ đến bờ vai
Rồi tủi phận…
Rồi long lanh nước mắt…
Tứ thơ về… đầy trở trăn quay quắt
Nhớ dáng hình lẩn khuất mãi khôn nguôi!








9 nhận xét:

  1. "NHỚ" thiệt buồn!
    DVD xin góp một bài cũ, tạm cho là đồng cảm với "NHỚ"...
    :(

    Nỗi Nhớ Đầy Vơi

    Ưu sầu mấy độ vẫn còn khơi
    Dõi mắt vời trông một khoảng trời
    Cạnh cửa hoa hồng khô khốc rũ
    Bên thềm lá điệp mỏi mềm rơi
    Chàng đi ủ kiếm vàng tươi mộng
    Thiếp ở cài trâm bạc sẫm đời
    Đẫm chén quan hà bao nghẹn tủi
    Cô phòng nỗi nhớ hỏi đầy, vơi?

    dovaden2010 (DVD)

    http://tusun.co/wp-content/uploads/2018/02/IMG_0738.jpg

    Trả lờiXóa
  2. Bên này trời chuyển đen, mưa chắc to lắm. Đọc hai nỗi NHỚ, buồn càng buồn thêm. Cảm ơn bạn DVD đã chia sẻ!

    :((

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ảnh của ML với mèo trắng đẹp quá!
      Thơ buồn nhưng tâm vẫn an vui!
      :)

      Xóa
  3. Thời tiết mưa nắng thế này nghe khó chịu quá, bạn! Mình thấy ớn lạnh, buồn nôn. Tưởng cái hình ấy xấu, mình xóa bên đây rồi. Thôi để đăng lại bạn há!

    [-(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời tiết lúc giao mùa rất khó chịu, nhất là với ai bị bệnh chứng về tim mạch, thấp khớp, xoang...
      Có lẽ là do phẫu thuật nên ML chưa phục hồi sức khỏe!
      ML gắng giữ sức khỏe, tránh mưa gió nhé!
      :)

      Xóa
    2. Cảm ơn bạn DVD đã nhắc nhở. Giờ mình ăn miếng cháo, uống nước chanh nóng xem có bớt được chút nào không. Bạn luôn an lành nhé!

      Xóa
  4. https://4.bp.blogspot.com/-PYSTcHswMj8/XNUrWS5_2xI/AAAAAAAAPEI/LZVBU7GZkIApQeGHsf7JNZ64VwdWbVOqQCLcBGAs/s400/lm%2B27.gif

    Trả lờiXóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.