Rộn ràng 
Gió ghé bên hiên
Mùa Xuân đẹp quá 
ngập miền cỏ hoa
Dịu dàng 
hát khúc tình ca
Long lanh mắt biếc 
vỡ òa yêu thương
Nhành mai 
vàng rực góc vườn
Bâng khuâng cánh mỏng 
thoảng hương đất trời
Bình minh 
trải nắng hồng tươi
Đón chào ngày mới 
nụ cười giòn tan

ÁNH XUÂN
Trả lờiXóaThấp thoáng bên song lá gió lay
Ngập ngừng, e ấp nắng hây hây
Giá rét còn chen từng sợi bạc
Chưa nỡ rời xa trong sắc mây.
Chưa nỡ rời xa trong sắc mây
Ngoài sân rơi rụng lá mai gầy
Xuân như thăm thẳm, xa thăm thẳm…
Nỗi nhớ đìu hiu ai có hay ?
Nỗi nhớ đìu hiu ai có hay?
Chỉ mong hơi ấm một… bàn tay
Xua đi băng giá ngày đông tận
Cho ánh xuân nồng bao ngất ngây !
Cho ánh xuân nồng bao ngất ngây
Cho men rượu mới đắm say này
Cho cả đất trời bừng tỉnh dậy
Cho cả hồn thơ tha thướt bay…
dovaden2010 (DVD)
Trên là mai
Trả lờiXóaĐây là hồng
:)
https://1.bp.blogspot.com/-mPKRZN3O2B0/W63wVKUmXBI/AAAAAAAAJog/M3R7pWUbmfEV0v_z7i8MvpO7ysDagQHJwCLcBGAs/s1600/giolay_hoahong.gif
Rất vui được bạn DVD ghé thăm và chia sẻ! Bài thơ hay lắm, bạn!
Xóa