Tưởng rằng 
lục bát nợ nhau
Từ trong tiền kiếp 
ngọt ngào câu thơ
Giữa chừng đứt đoạn 
ai ngờ
Cuồng phong bão táp 
mịt mờ trùng vây
Em mang câu sáu 
quắt quay
Anh giữ câu tám 
tháng ngày ngẩn ngơ
Cầu Ô lạc bước 
mong chờ
Biết đến bao giờ 
hội ngộ sông Ngân?

Lục bát quắt quay...
Trả lờiXóa***
Mong
Lâu rồi câu lục vắng im
Cô đơn câu bát thắt tim đợi chờ…
Quạnh đông mấy vạt sương, mờ
Quyện giăng đầu ngõ…
Cứ ngờ… ngợ…
Mong?
Ừ! Mong một chút vàng, hong
Dẫu mong manh…
Vẫn mỏi mong một người…
Sưởi đông vẫn chỉ là người!
Gieo chi câu lục?
Cho người ngẩn ngơ...
dovaden2010
Lục bát nỗi niềm...
Xóa