04 tháng 8, 2018

CÒN THƠM ÁO LỤA?







Từ trong cổ tích bước ra
Em là ảo ảnh hay là trăm năm?
Hồn thơ lặng lẽ âm thầm
Truông cao… dốc núi… sóng ngầm… bể dâu…

Lạc loài soi bóng bên cầu
Dáng xưa rêu phủ bạc màu thời gian
Chỉ còn thành quách điêu tàn
Xòe tay… tay trắng… ngỡ ngàng bước chân

Đâu rồi giọt nắng trong ngần
Tựa lưng chiều vắng bâng khuâng giao mùa?
Đồi hoang tím cánh hoa mua
Mơ màng kỷ niệm cũng vừa tái sinh

Nhớ về vườn cũ yên bình
Vui câu xướng họa giữa nghìn lá hoa
Từ trong cổ tích ngân nga
Còn thơm áo lụa hoàng hoa một thời?












2 nhận xét:

  1. ML đúng là hồn thơ dạt dào nên có khác!
    Thơ cứ miên man hoài...
    DVD giờ khô queo, chả cảm ra được ý tứ gì cả, hu hu hu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CÒN THƠM ÁO LỤA là tên tập thơ thứ 17. Mình đang biên tập lại để gởi in tiếp trước ngày mình nhập viện. Buồn lắm mới làm thơ chứ có gì vui đâu bạn?

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.