19 tháng 9, 2016

VẦN THƠ TRẦM MẶC








Ngập ngừng bước nhẹ chân qua
Mà con tim vẫn cứ da diết buồn
Đâu rồi ngày tháng yêu thương
Đâu rồi khúc hát vấn vương một thời?

Vần thơ trầm mặc chơi vơi
Câu chữ ngậm ngùi ray rứt triền miên
Tủi thân khóe mắt lệ viền
Rối bời mấy sợi ưu phiền bủa giăng

Lạnh lùng chi nửa vầng trăng
Cách xa chi lắm Tương giang mịt mù
Lá vàng rơi rụng chiều thu
Vườn xưa quạnh vắng hoang vu lối về

Chập chờn hai chữ tỉnh mê
Phù hư một kiếp não nề nhân gian
Thôi đừng giọt lệ tuôn tràn
Bao dung xóa sạch bẽ bàng thiệt thua









4 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Cảm ơn bạn ghé thăm. Thời gian qua mình rất bận. Lo ôn tập cho hs thi cuối năm. Rồi đi từ thiện ở miền Trung. Khí hậu khắc nghiệt nơi ấy làm mình bệnh luôn. Tập thơ hứa gởi tặng bạn mà mình vẫn chưa đi SG được. Sorry bạn nhé!

      Xóa
    2. ML cứ nghỉ ngơi cho khỏe, việc gửi tặng tập thơ cứ từ, không vội ML à!
      DVD mong ML mau khỏe!

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.