11 tháng 5, 2015

RU LẠI GIẤC MƠ










Ngày đã tàn. Đêm cũng vừa buông xuống
Lá dỗi hờn khép nép tiễn người đi
Ta ngẩn ngơ nghe tóc gió thầm thì
Câu chia biệt ngậm ngùi đầy mặn đắng

Chân thờ thẫn trên con đường quạnh vắng
Vầng trăng sầu cô lẻ khóc rưng rưng
Người đã xa cho lòng thoáng bâng khuâng
Ta cúi xuống giấu giọt buồn câm nín

Bước một mình dưới màn đêm yên tĩnh
Vì  sao nào chiếu vận mệnh đời ta?
Đã nửa khuya mà ánh sáng nhạt nhòa
Chân rời rã đêm hạ về trăn trở

Trên đường đời ta lạc loài bỡ ngỡ
Thôi hãy về ru lại giấc mơ êm
Bao yêu thương năm tháng mãi đi tìm
Đành nín lặng chôn sâu vào đáy huyệt!









4 nhận xét:

  1. VẮNG

    Hạ...
    Hay thu?
    Chợt mưa...
    chợt nắng...
    Bên hiên đời
    Quạnh vắng, hoang liêu...
    Bềnh bồng...
    Chiếc lá lãng phiêu
    Trôi vào cõi mộng...
    Bao nhiêu lệ thầm?

    dovaden2010

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa, ML gom lại thành bài tứ tuyệt ha???

      Xóa
    2. Trời đất! Giờ mới thấy nó hổng phải tứ tuyệt! Chắc cái đầu có vấn đề sau buổi đi chơi ở Chợ Lón sáng qua! Sorry nhé!

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.