ai đi ngang qua cửa
làm xao động nắng trưa
có phải người một thuở
xướng hoạ thơ bốn mùa?
chuyện ngày xưa đẹp quá!
mượn lục bát bắc cầu
có nhau ngày lửa hạ
đến rả rích chiều ngâu
không dưng trời bão tố
đổ xuống đời hắt hiu
ca dao sầu vụn vỡ
ngà ngọc cũng tiêu điều
trang thơ chừng khép lại
tri âm đã xa rồi
chỉ còn màu tê tái
lẩn khuất buồn lên ngôi!
mượn lục bát bắc cầu
có nhau ngày lửa hạ
đến rả rích chiều ngâu
không dưng trời bão tố
đổ xuống đời hắt hiu
ca dao sầu vụn vỡ
ngà ngọc cũng tiêu điều
trang thơ chừng khép lại
tri âm đã xa rồi
chỉ còn màu tê tái
lẩn khuất buồn lên ngôi!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét