27 tháng 12, 2014

NGÀY ĐÔNG LẠ




Vẫn con đường quạnh quẽ thân quen
Vẫn hàng cây rợp đầy bóng mát
Vẫn khúc quanh dòng sông bát ngát
Buổi sáng này sao khác hẳn sáng hôm qua !

Bầu trời như rộng mở thiết tha
Dang tay đón bình minh vừa thức dậy
Vùng ánh sáng hồng tươi xua tê tái
Những ngày mưa tầm tã gọi buồn tênh
Lắng nghe chim ríu rít hót trên cành
Bao trăn trở bỗng nhạt nhòa tan biến !

Nghe đâu đây lời vỗ về sóng biển
Cho dã tràng rộn rã khoác xiêm y
Đã qua rồi bao nghiệt ngã ai bi
Ngày đông lạ rạng ngời lên môi mắt !










6 nhận xét:

  1. Hihi,
    Sáng đông nay chi lạ quá Mây hì…

    Trả lờiXóa
  2. Thật đó Hoa Tím ạ ! Qua bao ray rứt buồn phiên, tự dưng Mây Tím tỉnh hẳn người ra. Nhất định MT không được u sầu buồn chán nữa. Vẫn còn có những người bạn rất quý luôn sẻ chia cùng MT cơ mà. Ngày đông lạ...là thế đây Hoa Tím !

    Trả lờiXóa
  3. Hihi,
    Bởi vì còn có một người yêu dấu muôn ngần nữa
    Mãi vời vời bỗng khẽ nhận ra phải ko nè… hjhj

    Chúc Mây tím mãi trào dâng một niềm vui hạnh phúc vô bờ nhé !!!

    Trả lờiXóa
  4. Ôi sáng đông nay sao nắng lạ
    Cánh chim về ríu rít những cành trơ
    Mà rộn lòng ngân ngấn khẽ ước mơ
    Ươm mộng xuân thì phơi phới những vần thơ…

    Nghĩ về ngươi,
    Ôi ta lại khẽ ngẩn ngơ…
    Ta yêu đời
    Yêu quá là ơ ờ ơ…

    Trả lờiXóa
  5. Hoa Tím viết những dòng thơ này ...Mây Tím đọc cảm động lắm đó ! Rất vui vì được HT ghé thăm và hòa thơ. MT chúc HT năm mới 2015 thật an lành, hạnh phúc nhé !

    Trả lờiXóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.