29 tháng 12, 2014

GIẬN NHAU CHIỀU ĐÔNG




Chiều đông nghe chơi vơi
Hai đứa giận nhau rồi
Mây ngẩn ngơ hờn tủi
Sợi tím phủ ngang đồi

Lá buồn thiu cúi mặt
Hát câu chẳng thành lời
Hoa sầu long lanh mắt
Lệ từng dòng rơi rơi

Tóc rối quên lười chải
Trâm cài lạc chốn nào ?
Sợi vắn dài tê tái
Bờ vai thêm nghẹn ngào

Giận nhau không tiếng nói
Nghẹn đắng ở đầu môi
Để nụ hôn chờ đợi
Thời gian như rã rời

Chiều đông trời se lạnh
Hai đứa mãi giận hờn
Giận chi đời cô quạnh
Nhạt nhòa chữ yêu thương ?











7 nhận xét:

  1. Hihi,
    Hai đứa giận nhau rồi
    Ôi chao im lặng quá
    Chẳng thấy nàng ngó qua
    Ơ lạ quá đi ta… hihiii

    Trả lờiXóa
  2. Hu hu...
    Giận người giận thật rồi
    Bỏ người ta cô lẻ
    Nhìn mây bay ngang trời
    Long lanh đôi dòng lệ...

    Trả lờiXóa
  3. Hihi,
    Chiều vui nhé Mây tím ơi…

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn Hoa Tím. Mây Tím vui vì có HT ghé động viên...Chúc HT năm mới 2015 nhiều thắng lợi !

    Trả lờiXóa
  5. Năm mới chúc em an vui sk ĐML nhé

    Trả lờiXóa
  6. Dạ, em chào anh Hồ Ngọc Dũng. Em rất vui khi thấy sức khỏe anh trở lại bình thường. Nhân dịp năm mới 2015, em cầu chúc anh và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  7. Thương mới giận...
    Giận mới thương...

    Trả lờiXóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.