07 tháng 3, 2019

HOÀI NIỆM CHIỀU XUÂN








Thèm đọc vần thơ ngọt ngào
Của bậu dạo nào hai đứa chơi chung
Câu chữ sâu lắng vô cùng
Mây núi trập trùng gió tựa lầu trăng

Bỗng dưng giông bão san bằng
Cung đền thành quách điêu tàn lối xưa
Lạc nhau từ buổi chợ trưa
Thuyền đi biền biệt nắng mưa chẳng về

Ca dao rụng mất lời thề
Tội tình lau lách mải mê đợi chờ
Lớn ròng con nước ngẩn ngơ
Dõi theo cánh nhạn mịt mờ xa xăm

Qua buồn giấu mặt âm thầm
Phai nhạt ánh rằm hạnh phúc năm nao
Vườn xuân thoang thoảng trúc đào
Chợt nhớ cồn cào... cái thuở hòa thơ

Quên đi nhân thế hững hờ
Lang thang nhẹ bước giữa bờ tử sinh!













3 nhận xét:

  1. Đêm xuân gối mộng hòa thơ
    Dù ai biền biệt hững hờ, mặc ai!
    Hì hì hì...
    :d

    Hôm nay thật vui, ML nhé!
    :)

    https://dep.anh9.com/imgs/131214bong-hong-do-voi-nhung-giot-tren0canh.jpg

    Trả lờiXóa
  2. Nụ cười xóa hết u hoài
    Tháng 3 ngày 8 năm này thật vui
    Cảm ơn nhiều nhé bạn tui
    Vần thơ xướng họa ngậm ngùi biến tan

    Đây là lẵng hoa một Fan yêu thơ tặng hoangthilangmay. Thật là hạnh phúc bên những cánh hoa màu vàng hoàng hậu kiêu sa tươi thắm.
    :)

    https://2.bp.blogspot.com/-gRDytw7tpAw/XIIHvnhzqJI/AAAAAAAAOvs/UOQ_o3SCh2Ibj9_Q7caq1sZbWZ8ab7ZfQCLcBGAs/s400/aw%2B007.JPG

    Trả lờiXóa
  3. Hoa hồng nhung của bạn DVD tặng cũng rất đẹp. Cảm ơn bạn nhiều lắm.

    https://dep.anh9.com/imgs/131214bong-hong-do-voi-nhung-giot-tren0canh.jpg

    Trả lờiXóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.