16 tháng 9, 2016

GIỌT BUỒN RỚT XUỐNG TRANG THƠ







Giọt buồn rớt xuống trang thơ
Ta mang rao bán hững hờ chợ phiên
Đi trong trĩu nặng ưu phiền
Sao xa lạ quá giữa miền hoang vu

Sài Gòn đâu phải mùa thu
Mà xao xác lá mà mù mịt mây
Mà nghe thoảng chút heo may
Cho ta chợt nhớ tháng ngày xa xăm

Một mình ta đứng âm thầm
Giữa dòng tất bật lặng câm nỗi niềm
Ngó quanh chẳng thấy thân quen
Ngã tư chờ đợi màu đèn đỏ xanh

Loanh quanh từng bước loanh quanh
Vòng tròn vẽ sẵn đời mình bâng quơ
Vẫn còn quang gánh bơ thờ
Thôi về cùng với vần thơ tự tình











3 nhận xét:

  1. Về với thơ vậy...
    Lục bát hay!
    ===
    Mãi đến hôm nay DVD mới có dịp vào thăm lại blog,
    ML có khỏe không?
    Tập thơ thiếu nhi thế nào rồi?

    Trả lờiXóa
  2. DVD tiếp vần lục bát cho vui...
    ===
    Vẫn còn thơ... vẫn còn mình...
    Nhẹ nhàng phác thảo bóng hình trăm năm

    Hi hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tập thơ thiếu nhi đang chờ đợi. Cảm ơn bạn, mình vừa đi Quy Nhơn, Nha Trang về tối qua nên cũng không khỏe lắm. Khí hậu ngoài ấy khắc nghiệt quá, nóng như đổ lửa.

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.