sao vội vàng đến thế
vừa gặp đã quay đi?
cuộc đời nhiều dâu bể
gấp gáp để làm gì!
đoá phù dung buổi sớm
sắc hoa tươi tắn màu
hoàng hôn về thắc thỏm
cánh rũ tàn hư hao
cổ tích tình một thuở
chỉ còn đọng trong mơ
khúc nhạc buồn dang dở
chìm khuất phía xa mờ
trách lòng người thay đổi
trách con tạo cơ cầu
giữa chập chờn sáng tối
thơ viết chẳng thành câu
Hoa nở, rồi hoa tàn

Trả lờiXóaNgười gặp, rồi sang ngang
Chữ duyên sao đành đoạn
Chỉ ký ức riêng mang...
Bài thơ đã buồn, comment của bạn lại càng buồn hơn. Hic hic.

Trả lờiXóaThấy đóa hồng khai rồi héo rụng


XóaNên làn hương biết sẽ tàn vơi
Hoa kia nở để ong làm mật
Cũng để làm duyên hạnh phúc người.
Lý Đức Quỳnh
---
Như vậy là đỡ buồn ha, hi hi hi...
Cảm ơn bạn. Ngắm hoa hồng nở, ngắm lá vàng rơi, mình cũng bớt buồn!

Xóa