vo tròn
nỗi nhớ trăm năm
tưởng như vành vạnh
ánh rằm cuối đông
chừng đâu
cải đã lên ngồng
mà con thuyền cũ
phiêu bồng phương nao?
chiều nay
đổ trận mưa rào
giọt tuôn nức nở
nghẹn ngào
khóc than
hồ cầm
một khúc lỡ làng
còn chi ngày tháng
mơ màng dệt thơ?
chiều nay đổ trận mưa rào

Trả lờiXóagiọt như nức nở nghẹn ngào khóc than
Gửi nhờ gió, mấy vần thơ


Trả lờiXóaGửi sang bên ấy... giấc mơ cùng người
Giấc mơ cứ mãi còn khơi
Thời gian phai nhạt? Suốt đời cố tri!
Tay trơn giờ chẳng còn gì

Trả lờiXóaCung đàn gãy vụn ai bi khóc thầm
Vo tròn nỗi nhớ trăm năm
Héo hon... nhàn nhạt... ánh rằm cuối xuân...