Nỗi buồn tôi bán ai mua
Tôi nói thật đó, chẳng đùa cợt đâu!
Nỗi buồn có đủ sắc màu
Long lanh mắt mẹ, xám nâu áo bà
Bạc từng sợi tóc đời cha
Hồng môi em bé nõn nà tuổi thơ
Nỗi buồn có lẫn ước mơ
Không còn đau khổ bơ vơ đoạ đày
Trời xanh mây lửng lơ bay
Mang niềm hạnh phúc tháng ngày đợi mong
Cuộc đời sắc sắc không không
Nỗi buồn rồi cũng theo dòng thời gian
Vô thường cõi thế đâu màng
Ờ...sao mình lại ngổn ngang mối sầu?
Chợ đời dâu bể bể dâu
Chuyện mua bán cũng cơ cầu, thế thôi!
Giờ thì bán rẻ, người ơi!
Không ai ngã giá cho trôi nỗi buồn
Qua cầu giả bộ tay buông
Gửi theo dòng nước xuôi nguồn lãng quên!
Tôi nói thật đó, chẳng đùa cợt đâu!
Nỗi buồn có đủ sắc màu
Long lanh mắt mẹ, xám nâu áo bà
Bạc từng sợi tóc đời cha
Hồng môi em bé nõn nà tuổi thơ
Nỗi buồn có lẫn ước mơ
Không còn đau khổ bơ vơ đoạ đày
Trời xanh mây lửng lơ bay
Mang niềm hạnh phúc tháng ngày đợi mong
Cuộc đời sắc sắc không không
Nỗi buồn rồi cũng theo dòng thời gian
Vô thường cõi thế đâu màng
Ờ...sao mình lại ngổn ngang mối sầu?
Chợ đời dâu bể bể dâu
Chuyện mua bán cũng cơ cầu, thế thôi!
Giờ thì bán rẻ, người ơi!
Không ai ngã giá cho trôi nỗi buồn
Qua cầu giả bộ tay buông
Gửi theo dòng nước xuôi nguồn lãng quên!
Nỗi buồn tôi bán ai mua

Trả lờiXóaTôi nói thật đó, chẳng đùa cợt đâu!
DVD hổng mua đâu


Trả lờiXóaBởi đời cũng lắm nỗi sầu muốn buông!
Bạn ơi... rẻ lắm nỗi buồn

Trả lờiXóaMua giùm tôi với sầu tuôn vắn dài
Sẻ chia cho hết u hoài
Giáng Sinh hạnh phúc ngọt bài thơ vui...