07 tháng 3, 2020

VẪN MÃI CHỜ ANH!




(Cảm tác từ bài XIN GIỮ GÌN EM của nhà thơ HL, Cumming, Georgia)

Nửa vòng trái đất xa xôi
Nghe câu anh dặn bồi hồi ruột gan
Trập trùng núi thẳm non ngàn
Làm sao quên được đá vàng khắc ghi?

Quen anh em biến nhu mì
Nói năng nhỏ nhẹ chẳng bì ngày xưa
Tính tình lúc nắng lúc mưa
Lại hay hờn dỗi sớm trưa khóc nhè…

Bên đây trời đã vào hè
Chợt nhớ ghê lắm vòng xe năm nào
Anh chở em lên đồi cao
Không dưng trời đổ mưa rào… thảm thê!

Anh còng lưng suốt quãng về
Cái áo mỏng dính tái tê ngập tràn
Nép vào anh dạ ngổn ngang  
Bờ vai vững chắc muôn ngàn yêu thương…

Giờ anh vời vợi con đường
Tận Georgia với đại dương mịt mù
Em vẫn nhớ mãi lời ru
Vẫn chờ anh… đến thiên thu… mỏi mòn!














4 nhận xét:

  1. Lục bát thiệt hay!
    =d>

    https://www.hinhnenemail.com/files/valentines-day/88/bottom.jpg

    Trả lờiXóa
  2. Sáng nay thứ bảy, ngồi nhà trốn dịch, buồn quá mần vài câu lục bát lại được bạn DVD khen. Thiệt vui! Cảm ơn bạn! Chúc bạn hai ngày cuối tuần vui, khỏe, nhiều cảm hứng thơ!
    :)

    Trả lờiXóa
  3. DVD chúc mừng ML nhân ngày 08/3!
    :)

    https://4.bp.blogspot.com/-krCnPGBr1k4/Vht3dXYBu8I/AAAAAAAAg0E/IkRAzJqBUGg/s1600-r/vang1-1.gif

    Trả lờiXóa
  4. Hoa hồng vàng mừng 8/3 thật đẹp! Cảm ơn bạn DVD nhiều!

    Trả lờiXóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.