23 tháng 7, 2019

QUYẾN RŨ BUỔI THU VỀ









Đâu cần gì phải kề cận bên nhau
Dù xa xôi hơn nửa vòng trái đất
Vẫn không sao ngăn cách
Khúc tri âm một thuở vọng về

Trong sáng vô cùng!…
Mộc mạc chân quê!...
Chẳng điểm phấn tô son lộng lẫy
Gặp gỡ nhau buổi vàng thu run rẩy
Cứ tưởng rằng mộng mị giữa trần gian

Câu chữ kia nồng ấm đến ngỡ ngàng
Thật êm ả dòng suối đời tuôn chảy
Cỏ lạ… hoa thơm… niềm yêu thương bỏng cháy
Tiếng rộn ràng của thánh thót muôn chim

Khu vườn thơ mây gió ghé qua thềm
Buổi giao mùa… thu dịu dàng khoe sắc
Màu nắng vàng ngọt ngào như rót mật
Con tim ta lạc nhịp mất rồi!

Thu đã về!…
Quyến rũ quá đi thôi!...













6 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Nhớ nhung pha chút đắm say
      Mơ màng tiếng gọi ngất ngây giao mùa...

      :)

      Xóa
  2. Ảnh động vui mùa thu...
    :d

    https://media1.giphy.com/media/3ohs81rwVcdB69iKKA/source.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ảnh động mùa thu đẹp và vui quá!
      Cảm ơn bạn DVD đã chia sẻ!

      Xóa
    2. DVD thích con gấu trúc, cứ nhẫn nại gom lá hoài, mà không giận con chuồn chuồn!
      :))

      Xóa
    3. Ngồi ngắm ảnh động, đọc thơ, lang thang trên mạng...con tim chợt nghe nhẹ tênh. Và vui hơn nữa là có bạn cùng chia sẻ! Tks rất nhiều!

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.