24 tháng 6, 2019

CHƠI VƠI







Ngọn gió ghé nhà buổi sáng
Tràn đầy vị mặn biển khơi
Để con tim hoài chìm đắm
Nhớ nhung lãng đãng góc trời

Lời gió nghe sao buồn bã
Ca dao lạc điệu phai vần
Vườn xưa ngỡ ngàng hoa lá
Chim chuyền hót tiếng phân vân

Trắng đêm chong đèn thao thức
Tơ vương sao mãi rối bời
Vô tình cạn khô giấy mực
Thơ sầu hồn phách chơi vơi

Buồn ơi phút giây giã biệt
Gió xa để lại ngậm ngùi
Ốc đảo tràn về bão tuyết
Mười ngón tủi hờn cút côi


(Tranh Nguyễn Sơn)




5 nhận xét:

  1. Thơ sáu chữ hay
    Nỗi niềm chơi vơi gửi gió
    Xa bay...

    http://3.bp.blogspot.com/-vH2ZI3mt8f8/UsbhZpH903I/AAAAAAAAAbM/itmHM1acGv8/s640/2014+-+1.gif

    Trả lờiXóa
  2. Phượng Sầu


    Mù khơi thẳm thẳm ngóng trông người
    Trông người... chỉ thấy lệ sầu rơi
    Sầu rơi... lại tiếp sầu rơi rụng
    Rơi rụng, tàn phai một mảnh đời...

    Mảnh đời trôi dạt với gió mưa
    Gió mưa rền rĩ cạnh song thưa
    Song thưa lạnh buốt… hồn cô quạnh
    Cô quạnh chỉ hồng, lỡ mối xưa...

    Mối xưa rời rã một cơn mơ
    Cơn mơ khờ dại để bơ vơ
    Bơ vơ cánh phượng… Chao ôi nhớ!
    Ôi nhớ một người đã mù khơi…

    dovaden2010 (DVD)

    https://3.bp.blogspot.com/-gkwdnMEtQ50/Wv1OiUZWp9I/AAAAAAAAImE/fT3wpQS98wQocMBx37JPBW_IYqGPPc0wgCLcBGAs/s400/phuongsau.jpg

    Trả lờiXóa
  3. Chơi Vơi đã buồn, Phượng Sầu càng sầu hơn!
    Đầu tuần sao lại nỗi niềm thế này, bạn nhỉ!
    Cơn mưa chiều qua làm khí hậu bên LT dìu dịu, bên LK của bạn chắc cũng mát mẻ? Thèm chôm chôm LK quá chừng, bạn ơi!

    Trả lờiXóa
  4. Hi hi hi...
    Chỉ là thơ thôi mà!
    DVD thì thèm măng cụt, hi hi hi...
    LK thời tiết cũng dịu dịu...
    Hôm nay thật ra DVD rất vui vì hôm qua được gặp người thân yêu, hi hi hi...
    :d

    Trả lờiXóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.