18 tháng 10, 2018

XIN HÃY NGỦ YÊN!







Chạy xe ngang phố mù sương
Mây thu lãng đãng trên đường sáng nay
Cớ gì mắt lại cay cay?
Dáng hình một thuở tháng ngày quẩn quanh

Chuyện ngày xưa ấy, thôi đành
Xếp ngăn ký ức dỗ dành con tim
Ngủ yên! … Xin hãy ngủ yên!
Trang thơ khép lại giữa miền quạnh hiu

Mặc cho nắng sớm mưa chiều
Mặc cho thiên hạ trăm điều dạ thưa
Ta về kẽo kẹt võng đưa
Ca dao êm ả cuối mùa yêu thương











2 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Bây giờ các nhà văn trước 75 hay dùng trở lại từ giong ruổi đó bạn. Chia sẻ cùng bạn những tin tức lượm lặt nơi vườn thơ...

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.