21 tháng 4, 2015

BÀ NÀ ĐÊM QUẠNH QUẼ




Bà Nà lạnh buốt trắng màn sương
Áo mỏng co ro nỗi chán chường
Muốn khóc cho vơi dòng lệ tủi
Ngỡ ngàng khi vấp sợi tơ vương

Quạnh vắng buồn hiu cả bốn bề
 Ngập ngừng chân bước giữa cơn mê
Thoảng nghe hương cỏ lùa trong gió
Kỷ niệm ngày xưa chợt kéo về

Thơ vần dạo ấy ngập yêu thương
Rong ruổi đi qua mọi nẻo đường
Biển rộng non ngàn hay núi thẳm
Cung đàn hòa quyện khúc du dương

Bất chợt bão dông đổ xuống đời
Vần thơ lục bát bỗng chơi vơi
Nghĩa tình một thuở giờ phai nhạt
Câu chữ nghẹn ngào nỗi cút côi

Bà Nà có thấu nỗi niềm riêng
Hoang vắng canh khuya giọt lệ viền
Mờ mịt trăng gầy đêm quạnh quẽ
Hồn thơ trằn trọc giấc cô miên







5 nhận xét:

  1. ML thăm Bà Nà rồi ở lại đêm ha?
    DVD cũng được thăm Bà Nà một lần vào ban ngày, chỉ viết được 2 bài thơ ngắn:

    1/ https://dovaden2010.blogspot.com/2016/05/ba-na-nang.html

    2/ https://dovaden2010.blogspot.com/2016/06/tan-man-hoa-tho.html

    Trả lờiXóa
  2. Nếu còn cảm ho, ML nên tạm nghỉ dạy học, chỉ viết thơ và thư pháp thôi...
    ML đang uống thuốc gì?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác sĩ cho một bụm thuốc, cứ nhắm mắt mà uống. Sáng nay dạy các em, vui nên quên bệnh. Giờ dọn dẹp nhà cửa lại nghe uể oải cả người. Thơ làm hôm đi du lịch chứ về nhà lại bận công việc lu bu. Đợi ổn định sức khỏe mới làm thơ trở lại, bạn!

      Xóa
    2. Ồ, giờ ML chưa nấu cơm hay sao mà trả lời DVD vậy? Hi hi hi hi...
      Thôi thì cứ uống theo toa Bs vậy, và ML nhớ giữ ấm...

      Xóa
    3. Đang lau nhà, mệt quá bạn ơi! Thơ chạy đi đâu mất rồi! Cơm đã nấu, chỉ cần hâm lại! Chúc bạn hồn thơ luôn dào dạt!

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.