08 tháng 5, 2026

t i ễ n n g ư ờ i



chợt rơi rụng 
cánh hoa vàng
con tim thảng thốt 
bàng hoàng gọi tên

nửa khuya 
ai hát bên thềm
hồn thơ vụn vỡ 
giữa miền khói mây

tiễn người…
thôi nhé từ đây…
non xa biền biệt tháng ngày nhẹ tênh!









5 nhận xét:

  1. Thương tiếc nhà thơ Phạm Thiên Thư!

    Trả lờiXóa
  2. Một cánh hoa vàng đã rụng rơi
    Ra đi xa mãi về phương trời
    Nghìn thu yên nghĩ nơi ấy nhé!
    Xin tiễn đoạn đường sầu lệ rơi!

    Ghé thăm và xin chia buồn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Nắng Chiều đã đồng cảm và chia sẻ!

      Xóa
  3. Đưa em tìm động hoa vàng
    Nghe sầu duyên kiếp bẽ bàng từ đây
    Thương người rẽ gió tìm mây
    Một đời trăn trở hao gầy cũng thơ...

    Chúc nhà thơ Đỗ Mỹ Loan cuối tuần thư thái nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Đưa em tìm động hoa vàng
      Nghe sầu duyên kiếp bẽ bàng từ đây
      Thương người rẽ gió tìm mây
      Một đời trăn trở hao gầy cùng thơ..."
      Cảm ơn nhà thơ Bụi Thời Gian đã ghé thăm và hoà thơ. Lục bát thật tuyệt vời!

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa và không nhấn Enter.