Đợi chờ miết... cứ mãi đông...Nơi phương trời ấy người không thắt lòng?
Cuối chiều bấc thoảng qua songNghe cay mắt lệ từng dòng thơ buông
Nhạt nhòa một mảnh trăng suông...Khói sương chợt lặng hồi chuông ngân trầm...
Rộn ràng khúc hát tri âmTưởng chừng đâu tiếng đàn cầm reo vang...
Tưởng chừng chơm chớm xuân sangĐể cho còn chút ngổn ngang cũng tàn...:D
Cảm ơn người đã nối vầnChiều đông chợt thấy ngập tràn niềm vui:)
:-ss
Đợi chờ miết... cứ mãi đông...
Trả lờiXóaNơi phương trời ấy người không thắt lòng?
Cuối chiều bấc thoảng qua song
XóaNghe cay mắt lệ từng dòng thơ buông
Nhạt nhòa một mảnh trăng suông...
XóaKhói sương chợt lặng hồi chuông ngân trầm...
Rộn ràng khúc hát tri âm
XóaTưởng chừng đâu tiếng đàn cầm reo vang...
Tưởng chừng chơm chớm xuân sang
XóaĐể cho còn chút ngổn ngang cũng tàn...
:D
Cảm ơn người đã nối vần
XóaChiều đông chợt thấy ngập tràn niềm vui
:)
:-ss
Xóa