làm sao níu được mùa thu
một thuở mày đưa mắt liếc
giờ đây nói lời nuối tiếc
áo lụa lạc mất phương nào?
chỉ còn ngày tháng hanh hao
mây trôi về nơi vô định
đôi bờ ngậm ngùi câm nín
vuột tay bịn rịn tấc lòng!
xa xôi đâu phải dòng sông
tại thuyền vô tình tách bến
tại đời ngổn ngang dâu biển
trách chi tan tác cuối mùa?
giờ đây nói lời nuối tiếc
áo lụa lạc mất phương nào?
chỉ còn ngày tháng hanh hao
mây trôi về nơi vô định
đôi bờ ngậm ngùi câm nín
vuột tay bịn rịn tấc lòng!
xa xôi đâu phải dòng sông
tại thuyền vô tình tách bến
tại đời ngổn ngang dâu biển
trách chi tan tác cuối mùa?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét