Chập chờn
nửa giấc
chiêm bao
Tay ôm gối mộng
lạc vào
thiên thu
Bước chân
giẫm phải sa
mù
Dắt ta
về với hoang
vu núi ngàn
Hồn thơ
vấp chữ đa
đoan
Bâng khuâng
tấc dạ
ngỡ ngàng tiếng
ru
Giật mình!…
Một cuộc ảo
hư!
Chỉ còn vẳng
khúc tạ từ
hôm nao
Chập chờn
nửa giấc
chiêm bao
Tay ôm gối mộng
lạc vào vô
minh
Tìm đường về thôi!


Trả lờiXóaNgọn đèn soi rọi vô minh

Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã dắt mình thoát mê
Ồ, DVD nào có khả năng đó!

XóaTất cả là từ nơi ML thôi!
Cảm ơn ảnh động bạn đã gởi tặng. Đó chẳng phải ngọn đèn soi rọi vô minh hay sao?
XóaÀ, ra là ngọn đèn...

XóaĐèn ơi xin mãi tỉ tê
Để ta vượt thoát trầm mê vô thường!
Lục bát hay quá! Cảm ơn bạn DVD.

XóaNgọn đèn chính là bạn của ta vậy!

Xóa
Xóa