14 tháng 9, 2018

QUÊN








Lật vội trang thơ cũ
Thấy con chữ nhạt nhòa
Nhắc làm chi quá khứ
Để tủi hờn xót xa

Tội cho thơ ngờ nghệch
Cứ nông nổi đợi chờ
Trước tình người bạc thếch
Vẫn cứ hoài mộng mơ

Quên mùa thu kỉ niệm
Quên rộn rã vui mừng
Quên một thời áo tím
Quên giọt sầu rưng rưng

Quên mưa nguồn chớp bể
Quên hết những dại khờ
Hãy lau khô mắt lệ
Hong ấm lại vần thơ!










3 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Chắc mình ngưng viết một thời gian, bạn DVD à! Sau 2 tập Chỉ còn ta và thơ + Còn thơm áo lụa, mình sẽ viết tiếp Tuyển tập thơ văn thiếu nhi chừng giữa tháng 10/2018 gởi ra HN in tiếp.

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.