08 tháng 1, 2016

LỜI THÁNG CHẠP





Ngày đi anh hứa tháng Chạp về
Sẽ chở em dạo quanh thành phố
Ghé thăm trường Văn Khoa một thuở
Đời sinh viên những buổi hẹn hò

Em mãi chờ, chờ đến ngẩn ngơ
Lẽ nào anh thêm lần thất hứa
Gió xôn xao trông mong từng bữa
Cả chiều nay bấc lại tràn về

Em bây giờ buồn đến tái tê
Đèn vàng vọt dài thêm nỗi nhớ
Chiều qua vội vai gầy bỡ ngỡ
Hai hàng cây thương cảm dỗ dành

Dẫu thế nào … em vẫn chờ anh
Đường Nguyễn Huệ ngàn hoa khoe sắc
Hoàng lan xưa tỏa hương thơm ngát
Gọi chân anh rộn rã tìm về …








4 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Báo Tuổi Trẻ chủ nhật 21/01/2018 có trích bài thơ này trong bài viết Lạ vô cùng, tháng Chạp của tác giả Lê Văn Nghĩa đó bạn!

      Xóa
  2. Chiều nay ML nghỉ ngơi, lên mạng sớm ha?

    Trả lờiXóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.