11 tháng 9, 2014

NGỠ NGÀNG








Đi qua ngõ vắng sương mù
Chợt nghe thổn thức lời thu cuối ngày

Bàn tay vuột mất bàn tay
Trái tim hóa đá tù đày lặng câm

Vấn vương từ thuở ngàn năm
Bây giờ lạc nhịp xa xăm cung đàn

Gió mây ngoảnh mặt ngỡ ngàng
Uyên ương gãy cánh bàng hoàng tỉnh mê








09 tháng 9, 2014

BƯỚC XUỐNG ĐỜI VỚI ÁNH MẮT BAO DUNG






Đã biết rằng khi bước xuống trần gian
Câu cay đắng nhiều hơn lời mật ngọt
Buổi bình minh chim rộn ràng tiếng hót
Rồi hoàng hôn bàng bạc áng mây trôi

Hãy thong dong đi trọn nẻo đường đời
Dù đá sỏi gập ghềnh bao chướng ngại
Chân cứ bước mặc đêm dài tê tái
Dẫu trời đông buốt giá ngập sương giăng

Hãy an nhiên quên phiền muộn nhọc nhằn
Trăng mười sáu thả tơ vàng óng ánh
Dải lụa mỏng quấn ngang niềm cô quạnh
Như vỗ về xóa bỏ nỗi bi ai…

Đừng lao xao hay thườn thượt thở dài
Phía đằng đông mặt trời lên rực rỡ
Hãy xóa tan bao hoài nghi bỡ ngỡ
Bước xuống đời với ánh mắt bao dung













:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa và không nhấn Enter.