sáng mùa thu ấy… êm đềm gió mây
rồi xa… biền biệt tháng ngày…người mong... kẻ nhớ... đọa đày vần thơ...lá rơi... ngẩn ngẩn... ngơ ngơ...
lá rơi... ngẩn ngẩn... ngơ ngơ...tội cho lục bát lửng lơ tháng ngày...đợi chờ từng chút men say...
sáng mùa thu ấy… êm đềm gió mây

Trả lờiXóarồi xa… biền biệt tháng ngày…
Trả lờiXóangười mong... kẻ nhớ... đọa đày vần thơ...
lá rơi... ngẩn ngẩn... ngơ ngơ...
lá rơi... ngẩn ngẩn... ngơ ngơ...

Xóatội cho lục bát lửng lơ tháng ngày...
đợi chờ từng chút men say...

Trả lờiXóa
Xóa