01 tháng 4, 2020

NGŨ NGÔN ĐỢI SÁNG





Chẳng phải đêm nguyệt tận
Sao trăng lặn mất rồi
Bên hiên ngồi đợi sáng
Xạc xào chiếc lá rơi

Nghe nỉ non tiếng dế
Giữa vắng vẻ trời khuya
Ngẫm đời mình dâu bể
Nước mắt tuôn đầm đìa

Dáng hình ai lẩn khuất
Tận trăm năm gọi về
Đã xa rồi ngọt mật
Chớm hạ tràn tái tê

Quanh ta đầy quạnh quẽ
Giấy bút nằm chỏng chơ 
Con chữ sầu lặng lẽ
Trách nguyệt quá ơ thờ…








2 nhận xét:

  1. Thơ năm chữ hay!
    =d>
    ML thức khuya hay là dậy sớm!
    :-?

    https://phongnguyetsite.files.wordpress.com/2018/01/hc3acnh-e1baa3nh-me1bab7t-trc483ng-trong-c491c3aam-09.jpg

    Trả lờiXóa
  2. Mình dậy sớm, bạn à! Nãy giờ ngồi làm việc cùng nhà in ngoài HN, lo bìa tập thơ mới. Mệt một chút nhưng cảm thấy hạnh phúc lắm!
    :)

    Trả lờiXóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.