29 tháng 10, 2019

KHẮC KHOẢI CUỐI THU






Lần tay gần hết tháng mười
Nỗi buồn xưa cũ vẫn rười rượi bên
Đâu rồi thành quách cung đền?
Đâu rồi hình bóng tuổi tên một thời?

Một thời giọt đắng chia đôi
Một thời san sẻ khóc cười có nhau
Cũng vì hai chữ bể dâu
Ngược đường nên phải hai đầu nhớ nhung

Đôi chân sao cứ ngập ngừng
Muốn sang bên ấy ngại rừng phủ vây
Ngại tình người đã đổi thay
Quay lưng ngoảnh mặt đắng cay phận mình

Đêm ơi sao chẳng bình minh?
Mong ngày trở dậy yên bình nẻo tâm
Cuối thu mờ mịt ánh rằm
Vần thơ khắc khoải âm thầm thở than










6 nhận xét:

  1. Thơ hay quá, thiệt buồn!
    DVD xin được góp gửi bài mới đăng, có lẽ cũng đồng cảm với KHẮC KHOẢI CUỐI THU chăng?

    Tứ Tuyệt Cuối Thu

    Thu đã phai mờ, sắp sang đông
    Hỏi ai mòn đợi với mòn trông?
    Tình xưa ơi hỡi u hoài mộng
    Lặng lẽ một mình giữa quạnh mông!

    Dằng dặc thu tàn, lại tới đông
    Ai phai mắt biếc lẫn môi hồng?
    Lòng riêng có lẽ mờ nhân ảnh
    Chỉ tiếc duyên tình, có cũng không!

    Thu hỡi ngày nào đã có nhau…
    Tay cầm tay ấm chuyện trầu cau!
    Loan lìa phượng rẽ. Ta không nợ?
    Số mệnh? Duyên phần? Lệ biếng lau…

    Ta đổ thừa cho bớt xót đau
    Tóc xanh gió bụi đã phai màu
    Yên hàn góc nhỏ tìm nương náu
    Lỡ dở thôi đành hẹn kiếp sau!

    dovaden2010 (DVD)

    https://1.bp.blogspot.com/-F2henq0JQEA/XbesiZLTLMI/AAAAAAAAL-4/13kR3kZlbI4t0B_GennKn5nlN6ppgXbDQCLcBGAsYHQ/s400/tu-tuyet-cuoi-thu.jpg

    Trả lờiXóa
  2. Mình đau từ sáng đến giờ. Nghi viêm túi mật. Có thể mổ. Mình đi bv 115. Cầu nguyện cho mình bình an nghe bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hic!
      Hôm nay ML thế nào rồi?
      Cầu mong ML bình an!

      Xóa
    2. Mình xuất viện sáng nay. Sức khỏe ổn tuy còn yếu lắm.
      Giờ mới đọc Tứ tuyệt cuối thu của bạn. Cũng lắm nỗi niềm! Buồn quá buổi cuối thu! :((
      Cảm ơn bạn đã chia sẻ và thăm hỏi.

      Xóa
    3. Vậy là mừng rồi, ML nên nghỉ ngơi cho khỏe!
      Mặc kệ thu buồn, ta cứ buông!
      :)

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.