08 tháng 9, 2015

TRĂNG HẠNH PHÚC






Em đi dạo bên anh
Ngắm ánh trăng mười sáu
Trăng đêm nay huyền ảo
Giữa bầu trời mênh mông

Phía trước là dòng sông
Sóng vỗ bờ nhè nhẹ
Lời ru anh khe khẽ
Em nghe thật an bình

Chẳng sợ chi thác ghềnh
Chẳng lo đời dâu bể
Dù hoàng hôn bóng xế
Vẫn đầy ắp nghĩa tình

Trăng vằng vặc lung linh
Bên anh ngời hạnh phúc
Yêu thương cùng chắp bút
Dệt vần thơ tháng ngày







2 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Cảm ơn bạn DVD ghé thăm. Cả ngày nay cùng bạn dạo phố SG mua sắm nhân 20/10, giờ nhừ cả người. Mình không ngồi máy được nữa! Mệt quá đi!

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.