Trăm năm vừa gặp lại
Chưa trọn vẹn câu chào
 Giờ nghẹn ngào tê tái 
Thêm một lần mất nhau
 
Muốn khóc cho trôi hết
Bao lắng đọng ưu phiền
Nhìn cuộc tình giãy chết
Đâu ngày tháng bình yên
 
Đường đời giờ hai ngả
Quay lưng vội giã từ
Nhìn nhau như xa lạ
Cúi mặt giấu trầm tư
 
Tội nghiệp cho con chữ
Cứ ngẩn ngơ tủi hờn
Trông vời miền lữ thứ
Mà dạ sầu héo hon
 
 
 
 
 
 
Thêm một lần mất nhau
Muốn khóc cho trôi hết
Bao lắng đọng ưu phiền
Nhìn cuộc tình giãy chết
Đâu ngày tháng bình yên
Đường đời giờ hai ngả
Quay lưng vội giã từ
Nhìn nhau như xa lạ
Cúi mặt giấu trầm tư
Tội nghiệp cho con chữ
Cứ ngẩn ngơ tủi hờn
Trông vời miền lữ thứ
Mà dạ sầu héo hon
.jpg)
Người đi đi lặng lẽ
Trả lờiXóaÂm thầm bước về đâu
Mà trời đổ mưa ngâu
Cho lòng ta yêu quá !!!
Tình anh như biển cả
Trả lờiXóaEm mỏng manh tơ trời
Nên ngày tháng chơi vơi
Tủi hờn lên môi mắt
DVD nghỉ ngơi, chúc ML ngủ ngon!
Trả lờiXóa