Hạ ơi, chở giùm tôi
Bao nhiêu lời thương nhớ
Mối ưu tư trăn trở
Nỗi nghiệt ngã không rời
Hạ ơi, chở giùm tôi
Tiếng u hoài đau đáu
Khúc hương thầm ẩn giấu
Tiếng gọi nào chơi vơi
Hạ ơi, chở giùm tôi
Bao ngổn ngang lắng đọng
Đam mê và khát vọng
Chuỗi ngày tháng đơn côi
Hạ ơi, chở giùm tôi
Tiếng khóc cười một thuở
Cả vần thơ nức nở
Mang bỏ ngoài biển khơi
Chao ôi, ML vẫn đang đăng đều đều các bài thơ mới!
Trả lờiXóaThôi thì cứ thưởng thức dần dần rồi cũng sẽ tới,
Hi hi hi...
Bài thơ năm chữ thật dễ thương!
Trả lờiXóa---
Hạ ơi, xin trả lại
Thời ngây ngô, vụng dại
Mối tình đầu êm ái...
Thăm thẳm, bóng hình ai!
Giờ mới đọc 2 comments của bạn. Sorry bạn nhé! Năm 2017 mình làm thơ rất đều nhưng tâm trạng không ổn, buồn nhiều hơn vui.
XóaCòn năm 2025, hơn tháng qua, mình không làm nổi một bài thơ cho ra hồn. Sự ra đi đột ngột của em trai sinh năm 1963 làm mình như tê liệt mọi cảm xúc!
Chia sẻ cùng bạn Đỗ Văn! :((
ĐV xin chia buồn, mong ML giữ sức khỏe nha!
XóaCảm ơn bạn đã chia sẻ!
Xóa