17 tháng 6, 2014

GIẬN




Giận mây khuất bóng trăng rồi
Cho đêm nguyệt tận bồi hồi thâu canh

Giận chim chuyền hót trên cành
Cho thêm quạnh vắng mông mênh đất trời

Giận cá sao chẳng ngừng bơi
Cho lục bình mãi nổi trôi bềnh bồng

Giận nước trơ đáy dòng sông
Ta soi mãi vẫn nhìn không thấy người

Giận mưa sao cứ rơi rơi
Khúc buồn đeo đẳng chơi vơi cõi lòng








Giận đời một kiếp long đong
Để cho ngày tháng mịt mùng lặng câm


Giận ai thả chữ buông vần
Đò neo bến cạn nhọc nhằn tứ thơ !




4 nhận xét:

  1. Giận người giận lắm đi cơ
    Yêu thương chẳng nói mà lơ ngơ này...

    Hihi, một chiều vui nhé Mây tím ơi...

    Trả lờiXóa
  2. Hoa Tím ơi, cả ngày nay MT buồn, giận ... đến ốm nằm vùi. Giờ đọc lời chúc của HT, MT nghe vui hơn một chút. Cảm ơn HT nhé !

    Trả lờiXóa
  3. Giận hờn...
    Thả chút vu vơ...
    Thả rồi
    Chỉ thấy thờ ơ...
    Đâu rồi?
    ===
    Hi hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn có thấy L hay giận lắm phải không? Tật xấu chưa và sẽ không bao giờ khắc phục!!!

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.