02 tháng 5, 2015

MƯA NỬA KHUYA







Nửa khuya mưa bỗng ghé qua
Đưa tay hứng giọt mưa sa bên thềm

Lặng thầm ngỡ khúc ru êm
Từ miền hoang hoải ngọt mềm bờ môi
Nụ hôn ngày đó xa rồi
Vần thơ từ ấy cút côi muộn phiền

Ơ hay ! Sao cứ triền miên
Để cho dòng lệ chảy viền ướt mi ?
Nghe trong lời gió thầm thì
Quên đi ! Hãy lãng quên đi nỗi buồn !

Ừ thì… gởi chút sầu tuôn
Ừ thì… gởi hết ngọn nguồn khổ đau
Nhớ nhung ơi, hãy bạc màu
                 Quên đi bao nỗi âu sầu trở trăn






GÍA NHƯ...






Giá như ngày ấy đừng quen
Thì giờ đâu phải mắt hoen lệ sầu

Giá như đừng biết tên nhau
Thì tờ giấy trắng vẫn màu trắng thôi

Giá như đừng lúng liếng cười
Thì giờ đâu phải héo tươi bốn mùa

Giá như đừng tính thiệt thua
Thì giờ đâu phải sớm trưa một mình

Giá như ngày ấy lặng thinh
Thì giờ đâu mãi nhớ hình bóng ai

Giá như đừng nợ đừng vay
Thì giờ chẳng phải tháng ngày trở trăn

Chẳng cần tìm kiếm nhọc nhằn
Chẳng để thơ phải lạc vần…giá như…






:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa và không nhấn Enter.