01 tháng 3, 2018

TỨ TUYỆT MÙA XUÂN







Ngơ ngác chi em, Xuân hãy còn!
Mai vàng tươi nở thoảng đưa hương
Bướm ong múa lượn quanh vòm lá
Nắng sớm lung linh rải khắp vườn

Khe khẽ thôi em, kẻo Xuân tàn!
Sắc Xuân rạng rỡ vẫn chưa tan
Long lanh sương đọng trên cành biếc
Đợi gió ru êm giấc muộn màng

Chầm chậm Xuân ơi, chớ vội vàng!
Hồn nhiên mười bảy đón mùa sang
Thơm tho áo lụa mừng thêm tuổi
Má lúm làm duyên hạnh phúc tràn








BẠN VỚI VẦN THƠ






Cái người này lạ ghê nơi
Thơ tui… tui viết…sao lời thở than?
Gặp nhau buổi chợ đông tàn
Mua giúp mớ hàng…kiếm chuyện làm quen!

Đãi bôi chi bấy lời khen
Phận tui cỏ dại… hoa hèn… kém hương
Đi chung chỉ một quãng đường
Mà người lại bảo tơ vương trúc đào?

Mới nghe chẳng thấy xôn xao
Nhưng rồi nghĩ lại… lẽ nào nợ duyên?
Chợ đời ngọt tiếng huyên thuyên
Để rồi nhung nhớ lệ viền ướt mi

Thôi đừng ơi hỡi mà chi!
Thôi đừng… đừng có thầm thì bên tai!
Thơ tui trĩu nặng u hoài
Thêm chút ấm áp liêu trai tuổi hồng

Thôi đừng giả bộ nhớ mong
Tui chẳng đèo bòng sánh với người ta
Đơn sơ áo tím hoa cà
Quạnh hiu ốc đảo… bạn là vần thơ!






:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa và không nhấn Enter.